-
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội"
Thế giới
13/03/2017 16:45Xe buýt lao vào dòng người diễu hành, 38 người chết
Ít nhất 38 người thiệt mạng và 17 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt lao vào dòng người đang tham gia một lễ hội ở phía Bắc Haiti cuối tuần qua.
Giám đốc Cơ quan Phòng vệ dân sự Joseph Faustin cho biết tài xế xe buýt sau đó bỏ trốn rồi lao vào dòng người đang diễu hành tại Mapou, cách hiện trường vụ tai nạn ban đầu khoảng 5 km. Lễ hội Rara – thường được tổ chức nhân dịp Lễ Phục sinh – quy tụ các ban nhạc chơi nhạc cụ truyền thống và rất đông người dân tham gia.
![]() |
| Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP |
Quan chức địa phương Fred Henry xác nhận tổng cộng 34 người thiệt mạng tại hiện trường và 4 người khác qua đời trong bệnh viện. “Thông thường, tài xế gây tai nạn sẽ bỏ chạy vì họ sợ có thể bị giết (để trả thù)” – ông Henry giải thích.
Phát ngôn viên Cơ quan Phòng vệ dân sự Patrick Cherilus cho hay tài xế xe buýt và hành khách đã bị áp giải về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tuy nhiên, sau khi được thả, người này đã ngay lập tức bỏ trốn.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Haiti Albert Moulion nói rằng các nhạc công và người dân ném đá vào xe bus cùng các phương tiện đang lưu thông trên đường sau vụ tai nạn khiến những người khác bị thương. Họ còn tìm cách đốt xe buýt trước khi cảnh sát xuất hiện giải cứu hành khách.
Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã yêu cầu nhà chức trách mở cuộc điều tra. “Tổng thống xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và người thân của họ” – ông Moise phát biểu trong một tuyên bố.
Những người bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP Gonaives, cách thủ đô Port-au-Prince 100 km về phía Tây Bắc. Theo Reuters, giao thông công cộng ở Haiti rất hỗn loạn và đường sá dễ gây nguy hiểm cho cánh tài xế.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Giá xăng ngày mai sẽ thay đổi như thế nào? (15:02)
- Chém trọng thương người tiểu bậy trước cửa nhà (15:00)
- Bé gái tử vong thương tâm khi mẹ 32 tuổi tự sinh con tại nhà (12 phút trước)
- Tổn thất cho U22 Việt Nam: Đội trưởng Văn Trường đứt dây chằng, chia tay SEA Games (23 phút trước)
- Harry Potter đời đầu viết tâm thư cho người kế nhiệm, xúc động khi thấy dàn diễn viên mới quá nhỏ (25 phút trước)
- Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp (32 phút trước)
- Thiếu niên 15 tuổi đâm tài xế xe ôm để cướp xe máy (42 phút trước)
- Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm (43 phút trước)
- Điều gì xảy ra khi bạn duy trì thói quen ngủ đến trưa mỗi ngày? (48 phút trước)
- Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế (53 phút trước)
