Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) vừa trải qua một buổi tối kinh hoàng khi một chiếc ô tô phát nổ dữ dội gần ga tàu điện ngầm Red Fort vào đúng giờ cao điểm, khiến 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Sự việc xảy ra cùng ngày cảnh sát phát hiện lượng thuốc nổ lớn gần thành phố.
Hiện trường vụ nổ. Video: Reuters.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ tối ngày 10/11 theo giờ địa phương, ngay bên ngoài ga tàu điện ngầm Red Fort, một khu vực vô cùng đông đúc.

Cảnh sát trưởng Delhi, Satish Golcha, cho biết vụ nổ xảy ra khi “một chiếc xe ô tô di chuyển chậm đang dừng đèn đỏ," và trong xe có hành khách. Sức công phá của vụ nổ đã làm nhiều phương tiện gần đó bốc cháy. Các nhân chứng tại hiện trường kể lại đã nhìn thấy một "quả cầu lửa khổng lồ" cùng với tiếng nổ rất lớn.

Lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng phong tỏa khu vực. Ít nhất 20 xe cứu hỏa đã được huy động và đám cháy được khống chế vào lúc 7 giờ 30 tối. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó.

Hiện tại, chính quyền vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính thức của vụ nổ xe, nhưng sự việc diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm.

Truyền thông Ấn Độ lưu ý rằng vụ nổ xảy ra cùng ngày cảnh sát phát hiện và tịch thu gần 2.900 kg thuốc nổ tại thành phố Faridabad, cách New Delhi khoảng 50 km. Vụ bắt giữ này nằm trong chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn, liên quan đến việc bắt giữ hai người đàn ông, trong đó có một trợ lý giáo sư đại học và một bác sĩ.

Một cựu cảnh sát bang Jammu và Kashmir cho biết các nghi phạm bị bắt giữ có khả năng liên quan đến "nhà nước ngầm" và số thuốc nổ tịch thu được có dự định sử dụng cho một cuộc tấn công khủng bố.

Thủ tướng Narendra Modi đã được Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah báo cáo về vụ nổ tại Delhi. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cam kết chính quyền đang hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

QT (SHTT)