-
Kịch bản tàn độc của người mẹ kế xúi 2 con riêng của chồng sát hại cha -
Từ dấu vết của một con nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy 140 người, thu giữ 9kg ma túy thế nào? -
Quân A.P bùng nổ tìm kiếm trên mạng xã hội, hơn 100.000 lượt tìm kiếm trong 24h, chuyện gì đã xảy ra? -
Bắt Kiều Quốc Nhã: Mắt xích mở ra đường dây ma túy có nhiều nghệ sĩ tham gia -
Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát sau vụ rơi máy bay khiến 228 người chết -
Quá khứ khó tin của sư thầy nghi đánh shipper đến gục ở chùa, chủ tịch xã tuyên bố sẽ xử nghiêm -
3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa đều là lao động nghèo, vừa đi làm chưa đầy 1 tháng -
Hà Nội: Người không nhận nhà tái định cư được mua nhà ở xã hội -
3 giây sinh tử của con nhỏ và bài học xương máu thức tỉnh mọi bậc phụ huynh -
Đường lên Tam Đảo bị sạt lở sau mưa lớn, công an phát cảnh báo khẩn tới người dân
Thế giới
15/01/2015 04:03Xếp hàng từ sáng sớm mua số báo "sống sót" của Charlie Hebdo
Bình thường, Charlie Hebdo chỉ phát hành khoảng 60.000 tờ báo mỗi tuần. Nhưng sau vụ thảm sát hôm 7-1 khiến 12 người thiệt mạng, nhận thấy nhu cầu tăng cao, Charlie Hebdo nâng số phát hành lên 3 triệu bản cũng như dịch sang 16 thứ tiếng tại 25 nước, bao gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha và Ả Rập. Ngoài ra còn có thêm 4 trang báo phát hành riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có hầu hết là người Hồi giáo sinh sống.
Rất nhiều người dân Paris tới các quầy phát hành báo từ sớm để có trong tay số mới nhất của tuần báo trào phúng này. Theo ghi nhận của phóng viên trang Mirror (Anh), bên ngoài một quầy báo chưa mở cửa ở Paris, có khoảng 100 người dân đang xếp hàng chờ đợi trong cái lạnh cắt da.
Một phụ nữ đến quảng trường Place de la Republique từ 6 giờ sáng, cho biết: “Cách đây 1 tuần, 12 người thiệt mạng vì cố gắng xuất bản tờ báo này. Chờ đợi vài tiếng đồng hồ, đó chỉ là một điều nhỏ nhoi tôi làm được để tưởng nhớ những người đã khuất”.
![]() |
![]() Người dân xếp hàng mua số báo mới của Charlie Hebdo ở thủ đô Paris. Ảnh: Twitter |
Tại Anh, chỉ có 1.000 tờ báo được phát hành nhưng có tới hàng trăm người đăng ký phân phối. Hiện chính phủ Pháp chưa đưa ra phản ứng về số báo mới của Charlie Hebdo.
Nhiều tổ chức Hồi giáo chính thống tỏ ra giận dữ trước bìa báo mới của Charlie Hebdo. Tổ chức Dar al-Ifta (Ai Cập) gọi đó là "sự khiêu khích phi lý đối với cảm xúc của 1,5 tỉ người Hồi giáo". "Số báo này sẽ gây ra làn sóng thù hận mới ở Pháp và xã hội phương Tây. Hành động của tờ tạp chí không phù hợp với khao khát cùng tồn tại và đối thoại văn hóa của người Hồi giáo" - thông cáo của Dar al-Ifta nói.
Nhà thuyết giáo người Anh Anjem Choudary, được cho là có quan hệ với các nhóm vũ trang, lên án số báo mới của Charlie Hebdo là "khiêu chiến". Tuy nhiên, các thủ lĩnh Hồi giáo ở Pháp kêu gọi bình tĩnh.
|
|
| Đài CNN không đăng tải bìa báo mới của Charlie Hebdo |
Đề cập tới lý do vẽ nhà tiên tri rỏ nước mắt trên trang bìa, cây bút biếm họa Luzier của tuần báo Pháp cho biết ông và các đồng nghiệp xem những kẻ khủng bố như những đứa trẻ. Chúng trở nên sa ngã vào một giây phút đánh mất linh hồn và gây nên tội ác.
- Kịch bản tàn độc của người mẹ kế xúi 2 con riêng của chồng sát hại cha (13:10)
- Từ dấu vết của một con nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy 140 người, thu giữ 9kg ma túy thế nào? (32 phút trước)
- Động thái bất ngờ của ca sĩ Ngọc Sơn giữa lúc bị réo tên (52 phút trước)
- Quân A.P bùng nổ tìm kiếm trên mạng xã hội, hơn 100.000 lượt tìm kiếm trong 24h, chuyện gì đã xảy ra? (54 phút trước)
- Bắt Kiều Quốc Nhã: Mắt xích mở ra đường dây ma túy có nhiều nghệ sĩ tham gia (59 phút trước)
- Fanpage PC04 phát thông báo nóng giữa trưa: Con số 140 hé lộ chuyên án ma túy gây xôn xao dư luận (1 giờ trước)
- "Vua xe ga" 175cc mới chính thức ra mắt giá 70 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Air Blade và Vario (1 giờ trước)
- Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát sau vụ rơi máy bay khiến 228 người chết (2 giờ trước)
- Đối thủ của U17 Việt Nam tại World Cup thực lực ra sao? (2 giờ trước)
- Nghi vấn chị gái Michael Jackson và rapper đình đám góp mặt trong siêu phẩm mới của Sơn Tùng M-TP (2 giờ trước)


