-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Thế giới
11/11/2020 21:57Y tá bị bắt vì nghi giết 8 trẻ sơ sinh
Cảnh sát cho biết họ vừa tiến hành bắt lại chuyên viên y tế, y tá Lucy Letby, người đã bị bắt hồi năm 2018 và 2019.
Ba năm trước, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về cái chết của một số em bé và những vụ đột quỵ không gây tử vong tại khoa chăm sóc trẻ sơ sinh thuộc Bệnh viện Countess of Chester, nơi Letby làm việc.
"Thời điểm đó, một đội thám tử đã làm việc rất vất vả để tìm hiểu vụ án vô cùng phức tạp này. Họ đã làm tất cả trong thời gian nhanh nhất có thể để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng đột quỵ và tử vong ở những đứa trẻ", chánh thanh tra thám tử Paul Hughes thuộc cảnh sát Cheshire nói.
Theo Metro, Lucy bị bắt lần đầu tiên vì nghi ngờ giết 8 em bé và cố ý giết 6 bé vào tháng 7/2018. Cô được bảo lãnh trong khi chờ các cuộc điều tra thêm và bị bắt lại một năm sau đó vì cùng tội danh, cũng như liên quan đến ba vụ giết người khác.
"Hôm nay (10/11), chuyên viên y tế này đã bị bắt lại vì nghi ngờ giết người, liên quan tới cái chết của 8 đứa bé và cố ý giết 9 đứa bé", thám tử Hughes nói hôm qua. "Người phụ nữ này đang bị tạm giam để các nhân viên của chúng tôi điều tra, thẩm vấn".
Hiện cha mẹ của các bé đã được cập nhật diễn biến mới liên quan đến vụ việc. Hughes cho hay cuộc điều tra này "thực sự thách thức".
"Đây là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn cho tất cả gia đình và điều quan trọng cần nhớ trong vụ án này chính là họ vẫn đang tìm kiếm lời giải đáp cho thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với con cái họ", Hughes nói.
Các thông tin chi tiết liên quan đến vụ việc vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên cảnh sát khẳng định đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và sẽ sớm cung cấp thêm. Họ cũng hy vọng người dân sẽ không bình luận hay lan truyền trên mạng những thông tin về cuộc điều tra cũng như danh tính những cá nhân, nạn nhân liên quan bởi nó có thể khiến cha mẹ những đứa bé thấy đau khổ.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (49 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)