-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
30/09/2015 21:0201h45 ngày 1/10, Malmo - Real Madrid: Chờ Ronaldo trút giận lên Malmo
Malmo sẽ phải lấy Real Betis làm tấm gương cho mình khi gặp Real Madrid, vì đội bóng này bị chọc thủng lưới đến 5 bàn trắng, sau khi đội bóng Hoàng gia để Gijon cầm chân ngay trong trận khai màn La Liga, mà không ghi nổi bàn nào.
Cái giá của sự thận trọng
![]() |
Sau trận đấu vô duyên, Ronaldo khao khát hạ Malmo |
“Chúng tôi hạnh phúc”, HLV Javi Gracia của Malaga hồ hởi nói sau trận hòa không bàn thắng trước Real Madrid. Dù đội bóng của ông vừa lập kỉ lục không tưởng của bóng đá Tây Ban Nha đó là không ghi được bàn nào sau 540 phút, vượt qua cả kỉ lục mà Xerez đã nắm giữ nhiều năm qua là 497 phút.
Tờ Marca nỉ non trên trang nhất với tựa đề “Loại bỏ”. Rafa Benitez bình thản hơn nhiều khi tuyên bố những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Nhưng ông không có quyền được nói như vậy, vì đây đã là trận thứ hai ở La Liga, Real Madrid không ghi được bàn nào, dù đã có đến hơn 60 cú sút về phía khung thành Gijon và Malaga.
Đội bóng Hoàng gia đang vận hành khá cân bằng về mặt lý thuyết, tấn công tốt và phòng ngự chắc chắn. Nhưng hiệu quả thì chưa đạt đến mức tối đa như chờ đợi, vì với từng đấy cơ hội tạo ra trong hai trận hòa 0-0, họ phải bỏ túi 6 điểm chứ không phải đánh rơi mất 4 điểm như vậy.
Nếu không nhắc đến sự kém may của Ronaldo, thì hàng công đã hoạt động trơn tru với 18 bàn thắng ghi được sau 7 trận. Tiền đạo người Bồ Đào Nha nổi bật nhất, Benzema cũng chơi hay không kém, trong khi hai ngôi sao bị chấn thương là Bale và James Rodriguez cũng đều lập công.
Nhưng họ lại thiếu đi những bàn thắng từ các tình huống đá phạt trực tiếp, không có các pha lập công từ tuyến hai của Toni Kroos hay Luka Modric. Và các trung vệ chơi không chiến giỏi như Ramos, Pepe hay Varane cũng chưa một lần ghi bàn ở mùa này. Ông Benitez có thể biện hộ rằng, nếu các tiền đạo tận dụng được các cơ hội đã tạo ra, mỗi trận Real có thể ghi đến nửa tá bàn thắng, sự thật là họ cũng đã làm được như vậy.
Nhưng chỉ cần một hậu vệ nào đó ghi bàn như Vermaelen của Barcelona trước chính Malaga, Real Madrid đã có chiến thắng. Benitez luôn nghiêm túc trước các đối thủ, ông không coi Malmo là một cữ dượt cần thiết để các học trò tìm lại bản năng. Mà các ngôi sao của Real sẽ chơi đúng với chiến thuật “quây bắt” của ông Benitez, nghĩa là chơi hết chân bất kể đối thủ là ai.
Real Madrid có cứng nhắc?
Đừng nhìn vào số bàn thắng của Real mà vội khen họ chơi phóng khoáng, cũng như không thể lấy số bàn thua của Barcelona để chỉ trích đội bóng xứ Catalunya bất cẩn trong phòng ngự. Đương nhiên, sự khác biệt nằm ở cá tính của mỗi HLV vì Benitez thận trọng, Enrique lại rất phiêu lưu.
Và sự thận trọng của Benitez có thể đã khiến Real dễ dự đoán hơn so với Barcelona, dù số bàn thắng của đội bóng thủ đô nhiều hơn hẳn. Cách chơi của Real được phân hóa khá rõ nét, các tiền đạo phải ghi bàn, các tiền vệ giữ chặt trung tuyến và hàng phòng ngự đảm bảo khung thành được phong kín.
Malmo: Wiland, Tinnerholm, Bengtsson, Arnason, Carvalho, Yotun, Lewicki, Adu, Berget, Djurdjic, Rosenberg.
Theo Trần Dũng (Thethaovanhoa.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




