-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thể thao
23/09/2015 21:2502h00 ngày 24/9, Man United - Ipswich: Sẽ thắng, dù Martial đá hay nghỉ!
Man United sẽ muốn cải thiện thành tích của họ ở Cúp Liên đoàn so với mùa giải trước, khi đội bóng của HLV Louis Van Gaal bị đối thủ hạng dưới Milton Keynes Dons hạ nhục 4-0 ở vòng 2.
Cơ hội xoay tua
![]() |
Andreas Pereira sẽ có cơ hội đá chính trước Ipswich Town đêm nay |
Như thường lệ, Cúp Liên đoàn thường là nơi để các đội lớn của giải Ngoại hạng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ và những người dự bị. Van Gaal đang đối mặt với một lịch thi đấu khá dày phía trước trong giai đoạn bản lề mùa giải cả ở hai giải đấu ưu tiên hơn. Kể từ trận gặp Ipsiwch tối nay, Man United sẽ đá 4 trận liên tiếp trong vòng chỉ 10 ngày, với hai trận gặp Sunderland và Arsenal ở Premier League, kẹp giữa là trận tiếp Wolfsburg ở lượt thứ 2 vòng bảng Champions League. Vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu HLV người Hà Lan tung ra một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột đêm nay.
Sergio Romero nhiều khả năng sẽ bắt chính thay cho David De Gea, trong khi những cầu thủ trẻ và dự bị như Paddy McNair, Antonio Valencia, Andreas Pereira, James Wilson và Jesse Lingard đều có hy vọng được đá chính và chơi trọn 90 phút.
Đã trải qua một cuộc đấu chiến thuật rất lý thú với kình địch cũ Ronald Koeman ở Southampton vào cuối tuần, Van Gaal giờ sẽ chuẩn bị cho trận chiến với một đối thủ quen mặt khác: Mick McCarthy. Khi còn dẫn dắt đội tuyển Ireland, McCarthy đã nổi tiếng với việc đánh bại Hà Lan của Van Gaal ở vòng loại World Cup 2002.
![]() |
Bàn thứ ba vào lưới Southampton hôm Chủ nhật đặc biệt cho thấy một đội bóng của Van Gaal có thể làm được gì khi họ vào “phom”: Pha dứt điểm của Martial là kết quả của 45 đường chuyền liên tục. Nếu Man United tiếp tục tạo ra những màn phối hợp gắn kết ngoạn mục như thế tối nay, Ipswich sẽ khó có cơ hội làm nên bất ngờ.
Chính McCarthy cũng hiểu ưu thế quá lớn của đối thủ và ông đã không nói gì về kết quả và khả năng đi tiếp của đội nhà trước trận. HLV sinh ở Barnsley chỉ đơn giản hy vọng các cầu thủ của ông sẽ chơi hết sức mình. “Đây có lẽ là lá thăm lớn nhất có thể bắt được ở giải này”, chiến lược gia 56 tuổi nói. “Điện thoại của tôi reo không ngừng, chúc tôi may mắn và hỏi mua vé. Đây sẽ là một trận đấu lớn cho cả thành phố, các cầu thủ và CLB. Tôi chỉ khuyến khích các cầu thủ trẻ tận hưởng những gì họ đã giành được”.
Với tinh thần thoải mái đó, và một chút may mắn, điều tốt nhất mà Ipswich có thể hy vọng có lẽ là một trận thua không quá đậm.
Dự đoán: 2-0
Theo Trần Trọng (Thethaovanhoa.vn)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




