-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
03/09/2016 00:041 tỷ bảng biến Premier League thành bãi rác khổng lồ
Premier League bị “chém đẹp”
Gói bản quyền truyền hình đầy hứa hẹn đã khuyến khích các đội bóng điên cuồng lao vào mua sắm. Lần đầu tiên sau 20 năm nước Anh mới lại sở hữu một bản hợp đồng kỷ lục thế giới, 11 thương vụ vượt mốc 30 triệu bảng và 13/20 đội tự phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính họ.
![]() |
| Premier League vừa trải qua mùa hè điên rồ. |
Nhưng có chắc Premier League đã sở hữu những cầu thủ tốt nhất thế giới? Câu trả lời là không. Paul Pogba có giá trị 89 triệu bảng nhưng còn rất lâu nữa để anh ta đạt đến đẳng cấp của Zinedine Zidane.
John Stones, Leroy Sane hay Shkodran Mustafi, 3 cầu thủ đắt giá sau Pogba, lần lượt là 47,5, 37 và 35 triệu bảng còn ở khoảng cách xa hơn nữa. Thành thực mà nói, giá trị chuyển nhượng không thực sự tương xứng với tài năng hiện tại.
Bạn cũng có thể xem xét một loạt những thương vụ đắt đỏ ngay sau đó, trong khoảng từ 15 triệu đến 34 triệu bảng để thấy rằng, phần lớn chỉ ở dạng tiềm năng hoặc hạng khá với mức giá được thổi phồng.
Nội bộ Chelsea nói rằng, họ không thể tưởng tượng nổi một cầu thủ như Marcos Alonso lại có giá tới 23 triệu bảng. Moussa Sissoko được Newcastle mua với giá 1,5 triệu cách đây 3 năm, giờ bán lại cho Tottenham 30 triệu. Islam Slimani đã 28 tuổi và chỉ cần một mùa tỏa sáng tại Sporting khiến Leicester phải bỏ ra 27 triệu. Wenger từng bỏ qua Lucas Perez vì cho rằng không đủ tốt, bỗng quay lại và chồng trước mặt Deportivo 17 triệu.
![]() |
| Quá ít ngôi sao lớn như Pogba được mang về, dù anh ta chưa phải tốt nhất. |
Premier League giống như một cô nàng cuồng mua sắm, cố vơ vét mọi thứ trong siêu thị. Họ trở thành mỏ vàng cho những giải đấu khác trục lợi. Như chính Wenger cũng thừa nhận: “Có hai thị trường chuyển nhượng, một cho các đội bóng Anh và một cho phần còn lại của châu Âu. Một cầu thủ chỉ 5, hoặc 10 triệu bảng sẽ được bán cho Premier League với giá 20, 30 hoặc 40 triệu”.
Đơn cử như trường hợp của Michy Batshuayi. Marseille chỉ mất 4,5 triệu để có tiền đạo này vào năm 2014. Sau 62 trận ở Ligue 1 và 26 bàn thắng, họ bán anh ta cho Chelsea với giá 33,2 triệu, cao gấp 7 lần. Hay như chính Arsenal của Wenger. Theo định giá ban đầu của họ, Mustafi chỉ rơi vào khoảng 15 triệu, thay vì 35 triệu.
Đâu rồi những ngôi sao hạng A?
Sẽ không có vấn đề gì nếu đắt xắt ra miếng. Nhưng bạn thấy đấy, Premier League vẫn thất bại để sở hữu những ngôi sao hạng A, như Lionel Messi, Ronaldo, Suarez, Gareth Bale, Neymar, Griezmann hoặc Lewandowski, Aubameyang, Gonzalo Higuain và James Rodriguez.
![]() |
| Những cầu thủ tốt nhất thế giới vẫn nằm lại La Liga. |
Thật ra thì có, là Zlatan Ibrahimovic. Nhưng đó là khi anh ta đã chuẩn bị bước sang tuổi 35. Tại sao Ibra không đến đây khi còn trai trẻ? Đơn giản vì tiền đạo này bận rộn ở La Liga, Serie A và Ligue 1. Premier League là lựa chọn cuối cùng. Tương tự là Arbeloa, Negredo, Llorente, Steven Defour, Eduardo Carvalho, Zuniga, Steve Mandanda, Stefano Okaka, Hojbjerg hay kể cả Nolito và Bravo.
Hơn 1 tỷ bảng chỉ để đổi lấy những món hàng hết đát (hoặc sắp) và vô số cái tên mà khả năng tỏa sáng là một nghi ngờ lớn, có vẻ như giải đấu hào nhoáng xứ sương mù đang trở thành mớ hổ lốn, hay bãi rác khổng lồ.
Tiền mua được rất nhiều, nhưng không phải mọi thứ.
Riêng trong ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng, các đội bóng Premier League tiêu hết 170 triệu bảng. Cả mùa hè, Man City là đội chi tiêu nhiều nhất với 117 triệu bảng, trong khi Hull ít nhất, với 17 triệu.
![]() |
| 10 bản hợp đồng đắt giá nhất Premier League hè 2016. |
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (1 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (1 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (2 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (2 giờ trước)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (2 giờ trước)



