-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Thể thao
18/03/2026 06:572 tháng sau trận Chung kết, Senegal bị xử thua, chủ nhà Maroc nhận Cúp vô địch châu Phi
Theo đó, đội tuyển Senegal đã bị xử thua 0-3, đồng thời chức vô địch danh giá được trao cho đội chủ nhà Maroc sau một loạt những diễn biến gây tranh cãi gay gắt ngay trên sân cỏ.

Sự việc bắt nguồn từ những giây cuối cùng của trận chung kết diễn ra tại Rabat vào ngày 19/1/2026. Trong một tình huống nhạy cảm, trọng tài Jean Jacques Ndala sau khi tham khảo công nghệ VAR đã quyết định cho Maroc hưởng một quả phạt đền, xác định El Hadji Malick Diouf có hành vi phạm lỗi với ngôi sao Brahim Diaz. Quyết định này như giọt nước tràn ly, thổi bùng sự phẫn nộ từ phía các cầu thủ và ban huấn luyện Senegal, nhất là khi trước đó không lâu, bàn thắng muộn của Ismaila Sarr bên phía đội bóng này đã bị khước từ.
Đỉnh điểm của sự hỗn loạn xảy ra khi HLV Pape Thiaw của Senegal yêu cầu toàn bộ học trò rời sân để phản đối quyết định của trọng tài. Mặc dù đội trưởng Sadio Mane đã nỗ lực can ngăn các đồng đội để duy trì trận đấu, nhưng sự căng thẳng đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Dù sau đó trận đấu có được tiếp tục và Senegal thậm chí đã ghi bàn trong hiệp phụ, nhưng phía Maroc vẫn kịch liệt khẳng định kết quả phải được định đoạt ngay tại thời điểm đối thủ từ chối thi đấu.
Sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, Ủy ban Kháng cáo của CAF đã đưa ra phán quyết nghiêm khắc nhất. Căn cứ vào việc vi phạm luật thi đấu khi tự ý bỏ dở trận trận đấu, CAF đã hủy bỏ toàn bộ kết quả chuyên môn trước đó và xử thua Senegal 0-3, chính thức công nhận Maroc là tân vương của giải đấu. Đi kèm với đó là những án phạt nặng nề: HLV Pape Thiaw bị treo giò 5 trận và phải nộp phạt 100.000 USD, cùng với đó là hàng loạt án kỷ luật dành cho cầu thủ của cả hai đội bóng.
Quyết định mang tính bước ngoặt này hiện đang thổi bùng làn sóng phẫn nộ dữ dội tại quốc gia Senegal. Việc một trận chung kết châu lục được định đoạt bằng văn bản hành chính thay vì kết quả trên sân cỏ đã tạo nên một trong những cái kết đen tối và gây tranh cãi nhất trong lịch sử các kỳ AFCON từ trước đến nay.
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (14:41)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (50 phút trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (51 phút trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (52 phút trước)
- Triều Tiên bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc (53 phút trước)