-
Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia -
Mạnh tay chống thất thu thuế: Đề xuất thưởng tới 10 triệu đồng cho người dân tố giác bán hàng không lập hóa đơn -
Cái kết đắng của người đàn bà bỏ chồng chạy theo phù hoa và 7 từ "xé lòng" của con trai trong ngày tái hôn -
Doanh nghiệp xăng dầu bị rà soát, dữ liệu bán hàng xuất hiện chênh lệch, cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra diện rộng -
Giá vàng hôm nay: Rơi thẳng đứng từ đầu phiên, 2 loại giảm 1,4 triệu đồng/lượng, nên mua hay bán? -
Hơn 30 năm gọi mẹ kế là "mẹ": Câu chuyện đầy xúc động của chàng trai Hưng Yên -
Chuyện tình của các hoa hậu, á hậu đình đám: Từ mối tình học trò 9 năm đến những "cực phẩm" xuyên quốc gia -
Màn "thoát xác" ngoạn mục của ái nữ hào môn và cái kết đắng cho gia đình chồng cũ cạn tình -
Đã tìm ra tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt vì dừng xe giữa đường?
Thể thao
12/09/2022 13:304 bàn thắng, 4 thẻ đỏ và Juventus chật vật giành điểm trước nhược tiểu
Bàn thắng
Juventus: Bremer (51'), Bonucci (90+3')
Salernitana: Candreva (18'), Piatek (45+5', pen)
Thẻ đỏ
Juventus: Milik (90+6'), Cuadrado (90+9'), HLV Allegri (90+8')
Salernitana: Fazio (90+8')
Sau thất bại trước PSG tại Champions League, các cầu thủ Juventus trở về Serie A để chạm trán Salernitana với tham vọng giành chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch. Đoàn quân HLV Max Allegri được dự đoán sẽ có chiến thắng dễ dàng trước đối thủ mà họ đã toàn thắng cùng với tỷ số 2-0 ở cả hai lượt trận mùa trước.
Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Allianz đã đi theo chiều hướng hoàn toàn khác, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên. Juventus là đội nắm giữ thế trận, chủ động tấn công nhưng vấp phải một Salernitana chơi phòng ngự phản công rất xuất sắc. Các cầu thủ khách phong tỏa mọi đường vào khung thành thủ môn Luigi Sepe và có cú đáp trả chết người ở phút 18, khi Pasquale Mazzocchi thực hiện đường căng ngang chính xác về phía cột xa để cựu binh Antonio Candreva đệm bóng ở cự ly 2m tung lưới đội chủ nhà.
Trong lúc Juventus vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm đường vào khung thành thủ môn Sepe thì bất ngờ khác lại đến ở những phút bù giờ của hiệp 1, khi trung vệ Bremer để tay chạm bóng trong vòng cấm và Krzysztof Piatek tận dụng tốt cơ hội trên chấm 11m để có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 45+5.
Bước sang hiệp 2, Juventus đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 51, trung vệ Bremer chuộc lỗi bằng tình huống đánh đầu dũng mãnh sau đường kiến tạo của một tân binh khác là Filip Kostic. Sau bàn rút ngắn cách biệt, Juventus liên tục dồn ép Salernitana lui về sân nhà để chống đỡ, tạo ra các cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ.
Kịch tính chỉ thực sự đến ở những phút bù giờ. Phút 90+3, trọng tài cho Juventus hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của cầu thủ Salernitana. Trên chấm 11m, trung vệ Leonardo Bonucci không thể chiến thắng thủ thành Sepe nhưng kịp thời băng vào đá bồi gỡ hòa 2-2.
Đến phút 90+5, Arkadiusz Milik dứt điểm tung lưới Salernitana, châm ngòi cho chuỗi sự việc buộc trọng tài chính Marcenaro phải rút tổng cộng 4 thẻ vàng chỉ trong 3 phút, từ 90+6 đến 90+9. Sau khi ghi bàn, Milik cởi áo ăn mừng, bất chấp việc phải nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài chính.
Sau khi tiền đạo tân binh của Juventus phải nhận thẻ đỏ, VAR mới vào cuộc và tước đi bàn thắng của chủ nhà. Milik không mắc lỗi trong pha bật nhảy ghi bàn. Tuy nhiên, đồng đội của anh, Bonucci lại cố gắng nhoài người theo trái bóng ở vị trí việt vị. Tranh cãi sau tình huống của Milik đã nổ ra giữa cầu thủ đôi bên buộc trọng tài chính phải rút thêm 3 thẻ đỏ, 2 cho Juventus (Juan Cuadrado, HLV Allegri) và 1 cho Salernitana (Federico Fazio).
Đội hình thi đấu
Juventus: Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, De Sciglio (Alex Sandro 62'); McKennie (Soule 85'), Paredes, Miretti (Fagioli 62'), Kostic (Danilo 78'); Kean (Milik 46'), Vlahovic
Salernitana: Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Maggiore (Kastanos 81'), Vilhena (Sambia 90'), Coulibaly, Mazzocchi; Piatek (Botheim 61' - Gyomber 90'), Dia (Bonazzoli 81')
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- Tin đồn bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng gây xôn xao, lộ nhiều dấu hiệu bất thường (1 giờ trước)
- Kịch bản ngừng bắn 45 ngày: Liệu Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt cuộc xung đột tỷ đô? (1 giờ trước)
- Bị nhận xét “ngoài đời khác trên mạng”, người có EQ cao phản ứng thế nào? (1 giờ trước)
- Kết quả bốc thăm bán kết Cúp FA bị nghi dàn xếp (1 giờ trước)
- Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đón tuổi 20: Lời chúc xúc động của người cha và nhan sắc gây bão mạng xã hội (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử (1 giờ trước)
- Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa (1 giờ trước)
- Thảm kịch kinh hoàng tại trạm thu phí Colombia: Xe đầu kéo mất phanh khiến 26 người thương vong (1 giờ trước)
- Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia (1 giờ trước)
- Hành động khó hiểu của người đàn ông vượt đường sắt ngay trước mũi tàu, thêm tình tiết khó chấp nhận (1 giờ trước)