-
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ
Thể thao
08/07/2024 13:304 'ông lớn' đại chiến bán kết EURO: Cân tài cân sức, khó chọn 2 đội vào chung kết
Vòng tứ kết EURO 2024 có một số trận đấu "lệch kèo" khi chuyên môn các đội không được cân bằng. Tuy nhiên điều đó không còn khi vòng bán kết diễn ra.
Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Hà Lan đều là những thế lực hàng đầu của bóng đá châu Âu hiện tại. Xét trên bảng xếp hạng FIFA, cả 4 "ông kẹ" này đều nằm trong top 10.
Hiện Tây Ban Nha là đội mang đến màn trình diễn ấn tượng hơn cả. "La Roja" tiến đến vòng bán kết với thành tích toàn thắng, điều chưa có đội bóng nào thực hiện được.
Lối chơi của Tây Ban Nha cũng tỏ ra thuyết phục nhất. Họ thi đấu rất trực diện, kiểm soát thế trận tốt nhờ dàn sao có kỹ thuật và sức trẻ.
Tây Ban Nha hiện không ngại đối thủ nào. Do vậy dù có gặp Pháp (2h, 10/7), đoàn quân HLV Luis De La Fuente cũng sẵn sàng khiến đối thủ trải qua trận đấu đầy khó khăn.
Trong khi đó, Mbappe và các đồng đội đang mang đến màn trình diễn vô cùng xù xì ở EURO 2024. Trong số 3 bàn thắng mà đội bóng này có được từ đầu giải, có tới 2 bàn là đối thủ phản lưới.
Nhưng có lẽ chính sự xù xì ấy sẽ giúp Pháp trở thành khắc tinh của Tây Ban Nha. Nên nhớ đoàn quân HLV Didier Deschamps mới nhận đúng 1 bàn thua.
Khả năng cao Pháp sẽ tiếp tục duy trì lối chơi an toàn, rình rập phản công trước Tây Ban Nha. Nếu đối phương lơ là, "máy chạy" Mbappe sẵn sàng khiến đối thủ ôm hận.
Ở trận bán kết còn lại giữa Hà Lan và Anh (2h, 11/7), sự chênh lệch cũng chẳng có nhiều. Có chăng chỉ nằm ở việc "Tam sư" có nhiều ngôi sao chất lượng hơn so với đoàn quân HLV Koeman.
Tuy nhiên Hà Lan lại mang đến màn trình diễn thuyết phục hơn hẳn. Hàng công chính là điểm tựa của "Cơn lốc màu da cam", khi họ ghi tới 9 bàn từ đầu giải. Đây sẽ là mối đe dọa lớn cho tuyến phòng ngự ĐT Anh.
HLV Southgate thực sự đã rất may mắn khi cùng ĐT Anh có mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Nhưng rõ ràng "Tam sư" không thể tiếp tục thể hiện bộ mặt đáng thất vọng nữa. Họ cần chơi gắn kết và trơn tru hơn thay vì chờ đợi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.
Theo Phong Đức (Tạp chí Du lịch TP.HCM)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (20:17)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (1 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (1 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (2 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (2 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (2 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (2 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (3 giờ trước)
- Hiện trường 12 ô tô va chạm ở Đắk Lắk ngày 30/4, công an thông tin nóng về tai nạn liên hoàn (3 giờ trước)
- Thông tin về địa điểm gửi xe xem pháo hoa tối ngày 30/4 ở ngay trung tâm giá rẻ không phải ai cũng biết (3 giờ trước)