-
Giá iPhone 18 Pro tại Việt Nam đắt hơn nhiều nước châu Á -
Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast áp đảo, Triton lần đầu vượt 1.000 xe -
Gây thương tích 51% cho người khác rồi bỏ trốn, 20 năm sau bị bắt tại Bắc Ninh -
Người đẹp Việt Nam bị nhiều đối thủ vượt mặt ở Miss Grand International 2026 -
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, xăng E10 RON95 vượt 25.600 đồng/lít -
Hà Nội mưa lớn, cá nặng 5-6kg bất ngờ xuất hiện giữa đường phố -
Công an điều tra tài xế Lexus chặn xe trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn -
Trường Giang bất ngờ rút khỏi đợt ghi hình "2 ngày 1 đêm": Phía nhà sản xuất nói gì về khả năng chia tay hẳn? -
Tết Trung thu bùng nổ vượng khí: 4 con giáp cứ mở cửa là đón TÀI LỘC, mở lòng là gặp ĐÀO HOA -
Nhầm lọ vitamin, người nhà nhỏ 5 giọt axit vào miệng bé 1 tháng tuổi
Thể thao
01/05/2025 16:4048 giờ hỗn loạn của HLV Carlo Ancelotti: Khi chữ ký cuối cùng không đến

Trong thế giới bóng đá, những thỏa thuận chỉ thật sự có giá trị khi có chữ ký cuối cùng. Mọi cái gật đầu, mọi cái bắt tay, mọi cuộc điện thoại đồng thuận đều là vô nghĩa nếu bản hợp đồng không được ký kết. Câu chuyện của HLV Carlo Ancelotti và đội tuyển Brazil là một ví dụ điển hình cho nguyên tắc ấy.
Mọi điều khoản đã được thông qua, bản hợp đồng đã được rà soát đến từng dấu chấm. Tuy nhiên, tại London, nơi hai bên dự kiến ký hợp đồng, HLV Ancelotti đã không làm điều đó. Ông trở lại Madrid tay trắng, để lại sau lưng một thương vụ tưởng như đã an bài, nhưng sụp đổ chỉ vì một cái lắc đầu vào phút chót.
Thoả thuận sau trận thua Arsenal
Theo tiết lộ của Marca, Diego Fernandes – cố vấn thân tín của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil ( CBF ) – đã có mặt trên khán đài sân Emirates trong trận đấu giữa Arsenal và Real Madrid tại Champions League, bên cạnh người đại diện Tây Ban Nha của HLV Ancelotti, ông Alvaro Costa.
Nhưng đó không phải một buổi đi xem bóng đá thông thường. Costa là người đóng vai trò cầu nối, thuyết phục HLV Ancelotti rời Real để bắt đầu hành trình cùng đội tuyển Brazil. Còn Fernandes đến để hoàn thành bước đi cuối cùng trong quá trình đàm phán kéo dài nhiều tháng trời, nhằm đưa HLV Ancelotti đến với Brazil ngay từ tháng 6.
Ngày hôm sau, tại London, ngay sau thất bại trước Arsenal, một bữa trưa đã diễn ra. Tại đó, HLV Ancelotti và đại diện CBF đạt được thỏa thuận ông sẽ dẫn dắt đội tuyển Brazil đến hết World Cup 2026 .
Kế hoạch chi tiết được đưa ra, HLV Ancelotti ra mắt Selecao vào ngày 26/5, sau khi La Liga kết thúc ngày 25/5. Ngày 27/5, ông sẽ công bố danh sách triệu tập đội tuyển Brazil cho hai trận vòng loại gặp Ecuador và Paraguay. Một chương mới dường như đã được mở ra. Nhưng...
Kịch bản thay đổi chóng mặt
Vài ngày sau, Fernandes lại xuất hiện, lần này là trên khán đài sân La Cartuja (Seville), nơi Real Madrid đá chung kết Cúp nhà Vua (thua Barca). Sau trận, ông gặp lại HLV Ancelotti, thống nhất sẽ hoàn tất thương vụ ở London vào ngày 28/4. Chủ tịch CBF, ông Ednaldo Rodrigues, sẽ không tham dự. Điều này không còn quan trọng bởi mọi thứ đã chốt.
Chuyến đi London lần hai diễn ra. Tuy nhiên, trong bữa tối hôm ấy, HLV người Italy bắt đầu tỏ ra do dự. Sáng hôm sau (29/4), hai bên tiếp tục thương lượng, nhiều điều khoản được điều chỉnh và gửi lại để rà soát lần cuối. Đến cuối buổi chiều, HLV Ancelotti vẫn không đặt bút ký. Ông cùng đại diện CBF trở lại Madrid, có mặt trên sân tập Valdebebas như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phía CBF vẫn nuôi hy vọng HLV Ancelotti sẽ ký hợp đồng tại Madrid. Nhưng tới 22h30 tối, thương vụ chính thức sụp đổ. “Thoả thuận đã tan vỡ. Ông ấy nói rằng Madrid không cho phép ký hợp đồng - điều khiến các bên trung gian sửng sốt”, một nguồn tin cho Marca hay.

Vì sao HLV Ancelotti từ chối?
Có nhiều lời đồn đoán xoay quanh vụ "quay xe" bất ngờ của HLV Ancelotti. Một số nguồn tin từ Brazil nói rằng nhà cầm quân người Italy muốn nhận đủ phần lương của năm cuối cùng trong hợp đồng với Real. Tuy nhiên, phía HLV Ancelotti phủ nhận điều này. Họ khẳng định Madrid không hề gây cản trở, và bản thân ông cũng không đòi bồi thường.
Vấn đề, theo nhiều người hiểu chuyện, nằm ở việc ký hợp đồng với Brazil khi vẫn còn ràng buộc với Madrid, là một nước đi mạo hiểm có thể khiến ông rơi vào thế khó với đội bóng chủ quản.
Thực tế, Real cho phép HLV Ancelotti đàm phán, nhưng không muốn ông ký hợp đồng khi mùa giải vẫn đang diễn ra. Họ lo ngại việc CBF để lộ thông tin sẽ dẫn đến tình huống trớ trêu: HLV trưởng của Real Madrid lại bị báo chí Brazil công bố là tân HLV trưởng Selecao, khi La Liga vẫn còn 4 vòng đấu.
Một điều nữa khiến đội bóng Hoàng gia khó chịu là việc HLV Ancelotti trở lại Madrid cùng đại diện CBF - người đã bị báo chí Tây Ban Nha “soi” ra trong thời gian gần đây.
Phải chăng có lời mời từ Saudi Arabia?
Một giả thuyết khác được đưa ra là HLV Ancelotti đang cân nhắc lời đề nghị béo bở từ Saudi Arabia. Tuy nhiên, cố vấn thân cận của HLV Ancelotti khẳng định chưa từng nghe nói về đề nghị này. Và nếu có thật, nó vẫn còn rất sơ khai.
Hiện vẫn chưa rõ bước đi tiếp theo của cả HLV Ancelotti lẫn Real. Nếu thương vụ với Brazil đổ bể hoàn toàn, nhà cầm quân người Italy nhiều khả năng sẽ tiếp tục dẫn dắt Real tại FIFA Club World Cup. Trước đó, Real đã tính đến phương án sử dụng HLV tạm quyền Santiago Solari, trước khi bổ nhiệm Xabi Alonso làm HLV trưởng mùa tới.
Ban đầu, HLV Ancelotti được kỳ vọng sẽ rời Madrid trong danh dự, khép lại hành trình hoàng kim với Real và bắt đầu một chương mới với đội tuyển thành công nhất thế giới. Nhưng giờ đây, sự rối ren với Brazil có thể khiến cuộc chia tay trở nên phức tạp hơn nhiều.
Thực tế, những lo ngại ban đầu của HLV Ancelotti như điều kiện sống hay vấn đề an ninh tại Brazil đã không còn là rào cản. Bản thân ông và gia đình đều đã chấp nhận viễn cảnh cuộc sống mới ở Nam Mỹ.
Tất cả đã sẵn sàng, nhưng chỉ thiếu...một chữ ký.
Theo Trọng Đạt (Tiền Phong)
- Đưa đại án tại Công ty Việt Mỹ vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo (19:27)
- Sau vụ sạt lở làm 3 người tử vong, Phú Thọ yêu cầu di dời dân khẩn cấp (19:19)
- Thanh Hóa sơ tán gần 4.000 dân đến nơi an toàn trước nguy cơ lũ vượt báo động 3 (1 giờ trước)
- Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam bị ngược đãi tại Malaysia về nước an toàn (1 giờ trước)
- HLV Park Hang-seo phản ứng gay gắt với trọng tài Thai League, thẳng thắn phát biểu: "Tôi hiểu vì sao Thái Lan cứ mãi thua Việt Nam" (1 giờ trước)
- Xử phạt 100 triệu đồng chủ tiệm bánh mì khiến 254 người ngộ độc (2 giờ trước)
- Danh sách 25 điểm ngập còn tồn đọng tại Hà Nội sau đợt mưa lớn kéo dài (2 giờ trước)
- Cảnh báo khẩn: Hơn 300 xã, phường Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nguy cơ cao bị sạt lở, lũ quét (2 giờ trước)
- Người đàn ông chạy xe máy đón đầu, lao xuống sông cứu cụ bà giữa dòng lũ (3 giờ trước)
- Người phụ nữ tử vong sau khi bị chồng và người đàn ông khác xâm hại (3 giờ trước)