Quyết định chia tay của HLV Pep Guardiola có thể đẩy Man City vào nguy cơ đối mặt với một cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở mùa giải tới.

Một "cuộc tháo chạy hàng loạt" tại sân Etihad là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra và là điều rất dễ hiểu khi vị chiến lược gia Tây Ban Nha không còn tại vị. Thực tế, nhiều ngôi sao được mang về CLB vốn chỉ để phục vụ riêng cho các yêu cầu chiến thuật đặc thù của Pep, hoặc chính bản thân họ đang cảm thấy chu kỳ thành công rực rỡ của đội bóng đã đi đến hồi kết. Nhìn vào chiều sâu đội hình cùng những diễn biến mới nhất, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận diện những cái tên nhiều khả năng sẽ theo chân HLV Tây Ban Nha rời sân Etihad ngay Hè tới.

24-1779612179-9-cau-thu-co-the-theo-chan-pep-guardiola-roi-man-city
Rodri và Nathan Ake có thể sẽ rời Man City trong Hè tới

Sự biến động được dự báo sẽ trải dài ở cả ba tuyến, bắt đầu ngay từ vị trí thủ môn. James Trafford đang cân nhắc tìm kiếm một bến đỗ mới sau khi đánh mất suất bắt chính vào tay Gianluigi Donnarumma. Ở độ tuổi còn rất trẻ, Trafford hiểu rằng việc chấp nhận dự bị cho Donnarumma sẽ rào cản lớn khiến anh khó tiến xa trong tương lai, trong khi khát khao lớn nhất của thủ môn người Anh lúc này là được ra sân thường xuyên để cạnh tranh một vị trí chính thức ở đội tuyển quốc gia.  

Hàng phòng ngự của Man City cũng đang đứng trước những sóng gió lớn với những cuộc thanh lọc không thể tránh khỏi. Trung vệ Nathan Ake đang đối mặt với nguy cơ cao bị đưa vào danh sách thanh lý. Từng được trao cơ hội để rèn giũa, cầu thủ người Hà Lan vẫn chưa thể vươn tầm để trở thành trụ cột không thể thay thế của CLB. Hơn nữa, cơ hội cạnh tranh suất đá chính của Ake dường như đã khép lại khi hàng thủ Man City đang sở hữu quá nhiều cái tên chất lượng như Marc Guehi, Ruben Dias, Josko Gvardiol và Abdukodir Khusanov.

Bên cạnh Ake, tương lai của tài năng trẻ Rico Lewis tại sân Etihad cũng không còn được đảm bảo do anh không được sử dụng thường xuyên ở mùa giải năm nay. Việc bán Lewis có thể là một nước đi chiến lược giúp Man City thu về nguồn ngân sách lớn để đầu tư mạnh tay vào các thương vụ chuyển nhượng khác.

Khu trung tuyến của đội bóng cũng không nằm ngoài vòng xoáy thay đổi khi Rodri có thể sẽ ra đi. Kể từ sau chấn thương nặng cách đây 2 năm, ngôi sao người Tây Ban Nha đã không còn duy trì được đỉnh cao phong độ. Ban lãnh đạo Man City có thể cân nhắc chia tay Rodri để thu về một khoản kinh phí đáng kể, nhằm phục vụ cho kế hoạch chiêu mộ Sandro Tonali của Newcastle hoặc Enzo Fernandez của Chelsea. Thậm chí, nếu Rodri có màn trình diễn tỏa sáng tại kỳ World Cup sắp tới, đội chủ sân Etihad chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền lớn từ thương vụ này. Cùng chung số phận ở tuyến giữa, bộ đôi tiền vệ Mateo Kovacic và Kalvin Phillips chắc chắn cũng đã không còn cơ hội để tiếp tục ở lại cống hiến cho CLB.  

Ở hàng tiền đạo, Omar Marmoush tỏ rõ thái độ không hài lòng khi thường xuyên phải dự bị cho Erling Haaland, trong khi cầu thủ chạy cánh Savinho cũng đang khao khát được ra sân thi đấu nhiều hơn. Ở một diễn biến khác, Jack Grealish nhiều khả năng sẽ là cái tên tiếp theo bị bán do đang dính chấn thương nặng. Dù từng có quãng thời gian "hồi sinh" ấn tượng trong màu áo Everton, nhưng mức lương quá cao cùng sự đóng góp hạn chế của cựu sao Aston Villa ở thời điểm hiện tại khó có thể thuyết phục được ban huấn luyện mới.

PV (SHTT)