Thay vì để công việc tìm kiếm HLV mới cho Ban lãnh đạo Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich đã quyết định tự mình làm việc đó. Trong tay ông có tới hơn 10 ứng viên, trong đó bao gồm cả những gương mặt như Claudio Ranieri, Mark Hughes, Eddie Howe hay Mauricio Pochettino…
Thay vì để công việc tìm kiếm HLV mới cho Ban lãnh đạo Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich đã quyết định tự mình làm việc đó. Trong tay ông có tới hơn 10 ứng viên, trong đó bao gồm cả những gương mặt như Claudio Ranieri, Mark Hughes, Eddie Howe hay Mauricio Pochettino…

Theo tờ The Telegraph, hiện trong tay tỷ phú Abramovich có hơn 10 ứng viên có thể dẫn dắt Chelsea kể từ mùa giải tới. Bên cạnh những cái tên đình đám như Pep Guardiola (Bayern Munich), Diego Simeone (Atletico Madrid), Massimiliano Allegri (Juventus), Antonio Conte (ĐT Italia), Didier Deschamps (ĐT Pháp), Fabio Capello (tự do), Jorge Sampaoli (ĐT Chile)… còn xuất hiện những gương mặt không mấy tiếng tăm gồm Mark Hughes (Stoke City), Eddie Howe (AFC Bournemouth) hay Claudio Ranieri, người từng bị Abramovich thẳng tay sa thải hồi năm 2004 và giờ rất thành công khi dẫn dắt Leicester City.

Theo các hãng cược châu Âu, Guardiola chính là gương mặt sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng ở Chelsea. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã tuyên bố sẽ rời Bayern Munich vào cuối mùa, đồng thời bóng gió muốn tới Premier League tìm kiếm thử thách. Quan trọng hơn cả, từ lâu ông luôn là cái tên ưa thích của Abramovich trong nỗ lực “sexy hóa” Chelsea.

Nếu không thể có Guardiola, Abramovich sẽ chuyển sang thuyết phục Diego Simeone hoặc Jorge Sampaoli. Đây đều là 2 nhà cầm quân tới từ Argentina và rất cá tính. Một lựa chọn khác cũng được tỷ phú Nga nhắm tới, đó là đôn trung vệ John Terry lên làm HLV trưởng.

Theo Lâm Văn (Tiền Phong)