-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
19/01/2018 18:00Adebayor: 'Wenger là kẻ dối trá, Mourinho mới thành thật'
Arsenal bán Emmanuel Adebayor cho Man City với giá 40 triệu đôla năm 2009. Kể từ đó, tiền đạo sinh năm 1984 thường xuyên bày tỏ sự quá khích mỗi khi gặp lại đội bóng cũ. Trong phát biểu gần đây, cầu thủ đang khoác áo Istanbul Basaksehir tuyên bố căm thù Arsenal và HLV Arsene Wenger.
"Mourinho là huấn luyện viên tôi thích và mãi mãi tôn trọng. Ông ấy là con người thành thật, không giống nhiều huấn luyện viên giả dối mà tôi gặp trong sự nghiệp", Adebayor nói về quãng thời gian làm việc chung với Mourinho ở Real năm 2011.
"Một ví dụ là khi tôi gặp Wenger trong văn phòng của ông ta và được bảo phải ra đi. Tôi nói rằng tôi muốn ở lại nhưng Wenger khẳng định đây không phải điều có thể thay đổi. Tôi phải ra đi hoặc không được chơi bóng nếu ở lại. Tuy nhiên, sau khi tôi tới Man City thì ông ta nói rằng tôi ra đi vì tiền".
Ngay trong trận đấu đầu tiên gặp lại Arsenal, Adebayor đã khiến đội bóng cũ khốn đốn khi lập công trong chiến thắng 4-2 tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo này đã chạy dọc sân để biểu lộ sự vui mừng trước mặt các CĐV Arsenal. Trước đó, Adebayor cho rằng các CĐV đội bóng cũ đã sỉ nhục khi gọi bố anh là "kẻ tắm voi".
Cũng trong trận đấu đó, Robin van Persie tố cáo Adebayor cố tình đạp vào mặt. "Điều gì trong đầu tôi lúc đó? Tôi giống như một người tù được tự do. Họ chỉ mất năm triệu đôla để mua tôi và bán được 40 triệu mà vẫn còn bảo tôi ra đi vì tiền. Đôi khi theo dõi Arsenal thi đấu, tôi muốn họ thắng nhưng cũng có lúc tôi muốn họ thua bởi sự tức giận trong tôi quá lớn", chân sút 33 tuổi cho biết.
Nhận xét về cách làm việc giữa Mourinho và Wenger, Adebayor cho biết nhà cầm quân Bồ Đào Nha có thể làm tất cả để chiến thắng, còn ông thầy cũ ở Arsenal giống như nhà giáo động viên các cầu thủ trẻ.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (1 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (1 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (1 giờ trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (1 giờ trước)
- "Ăm chã húi" và chiêu trò bám trend TikTok: Hiện tượng mạng gây sốt rồi hứng trọn gạch đá vì ca từ nhảm nhí (2 giờ trước)
- Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng (2 giờ trước)