-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Thể thao
28/03/2018 17:39AFC 'nhầm nhọt' tai hại khi đưa tin về ĐT Việt Nam
Ngày hôm qua, trận tranh ngôi nhất bảng C vòng loại Asian Cup 2019 đã khép lại, với kết quả 1-1 giữa Jordan vs Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, đội bóng Tây Á đã giữ vững được vị trí số 1, còn thầy trò Park Hang Seo cũng tạm hài lòng với ngôi thứ nhì.
Và trong bài viết về trận đấu này, AFC đã liên tục mắc sai sót khi đưa tin. Cụ thể, ĐT Việt Nam bị nhầm tên ở trường hợp Anh Đức và Tuấn Mạnh. Theo đó, AFC đã tóm gọn trận đấu bằng cách chỉ ra tên người ghi bàn, nhưng họ lại viết người mở tỷ số cho ĐT Việt Nam là… Nguyễn Công Phượng.
Điều quan trọng phải nhắc lại 2 lần. Trong những đoạn mô tả chi tiết tình huống của trận đấu, AFC một lần nữa khẳng định Công Phượng mới là người mở tỷ số ở phút 24. Trong khi thực tế, đó là tiền đạo đang khoác áo Becamex Bình Dương – Nguyễn Anh Đức.

Chưa dừng lại ở đó, Liên đoàn bóng đá châu Á tiếp tục… đổi tên cầu thủ của chúng ta, khi cho rằng Đặng Văn Lâm đã bị khuất phục bởi cú dứt điểm của Abu Amara. Chính xác thì đó là thời điểm Tuấn Mạnh trấn giữ khung thành, bởi Văn Lâm đã rời sân ngay từ hiệp 1 vì chấn thương. Thông tin chi tiết về mức độ chấn thương của cầu thủ này, bạn đọc có thể theo dõi ở đây.
Chưa hết, ngay cả khi đã nhầm Đặng Văn Lâm thi đấu cả trận, AFC còn… viết sai tên cầu thủ này. Ở phía trên, họ ghi là “Van Lam”, trong khi ngay bên dưới lại đề là… “Vam Lam”. Cụ thể, đó là đoạn cuối của bài viết: “Ở những phút cuối cùng, Vam Lam đã có phản xạ tuyệt vời để ngăn chặn cú đánh đầu của Al Laham.”
Dẫu sao, đây cũng không phải lần đầu báo châu Á có sự sai sót khi đưa tin về ĐT Việt Nam. Còn nhớ ở giải U23 châu Á, họ đã chốt lịch thi đấu bán kết với sự hiện diện của U23 Qatar vs U23 Iraq, đối thủ bị thầy trò Park Hang Seo vượt qua sau loạt sút luân lưu.
Còn về phía các cầu thủ, không hiểu những Anh Đức, Tuấn Mạnh, thậm chí là cả Đặng Văn Lâm sẽ phản ứng như thế nào, sau khi ĐT Việt Nam bị nhầm tên như vậy.

Theo Nguyệt Anh (Bongda24h.vn)








- Taylor Swift khiến cả thế giới phát cuồng (22:43)
- Touliver đáp trả phũ phàng với Tóc Tiên? (22:35)
- Người cha KHÔNG LÀM 3 điều này chính là phước phần lớn nhất cho cả gia đình (22:24)
- Nữ hiệu trưởng trường lên tiếng về khay cơm 25.000 đồng gây bão ở Quảng Trị (22:02)
- Mr Pips nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia (56 phút trước)
- Xôn xao hình ảnh bữa ăn bán trú giá 25.000 đồng chỉ có trứng và vài lát chả (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị phạt hành chính (1 giờ trước)
- Khởi tố rapper Bình "Gold" về tội cướp tài sản (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong gây phẫn nộ ở Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Vụ trộm xe ô tô hi hữu vừa xảy ra ở Quảng Trị (2 giờ trước)




