-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
23/11/2017 21:09AFC nói gì về ‘căn bệnh ung thư’ của bóng đá Thái Lan?

Trong diễn biến mới nhất, chủ tịch CLB Sisaket FC (đội rớt hạng giải Thai League mùa 2017 vừa kết thúc), ông Thanet Kruerat đã tổ chức họp báo vì giám đốc điều hành đội này là ông Therdsak Boonchu cũng bị bắt trong số 12 người có liên quan vụ dàn xếp tỷ số. Theo đó, ông Kruerat xác nhận còn có thêm 4 cầu thủ của CLB Sisaket FC gồm 3 hậu vệ và 1 thủ môn có liên quan dàn xếp tỷ số các trận ở mùa giải Thai League 2017.
Trước đó, theo công bố của FAT và cảnh sát Thái Lan, thì trong 12 người bị bắt và sau đó được cho tại ngoại có 5 cầu thủ được công bố danh tính và CLB thi đấu là Suthipong Laoporn, Narong Wongthongkham, Suvitthaya Namsinlak, Seksan Chaothonglang của CLB Royal Thai Navy FC, và thủ môn Veera Kerdpudsa của CLB Nakhon Ratchasima FC. Ngoài ra còn có 2 trọng tài bị bắt gồm 1 trọng tài chính là ông Phumrin Khamruen và trợ lý Theerachit Sitthisuk.

Ở diễn biến khác, HLV Somchai Chuayboonchom của CLB Royal Thai Navy FC cũng lên tiếng đầy bức xúc cho rằng “các cầu thủ đã bán mình cho quỷ” và đề nghị FAT phải làm rốt ráo để xử lý mạnh tay những người dàn xếp tỷ số. Ông Somchai cũng cho rằng, đây chỉ là bề nổi, chắc chắn còn nhiều cầu thủ nhúng chàm nữa vẫn còn nằm trong bóng tối.
Tương tự, lãnh đạo CLB Royal Thai Navy FC, ông Rangsarit Sattayanukul tuyên bố sẽ hợp tác tối đa cùng FAT tiếp tục mở rộng cuộc điều tra hiện nay để phanh phui toàn bộ vụ bê bối dàn xếp tỷ số đang hủy hoại bóng đá Thái Lan.
Báo chí Thái Lan và người hâm mộ nước này cũng cho rằng, vụ bê bối dàn xếp tỷ số đang được điều tra hiện nay có mức độ rất nghiêm trọng. Cựu danh thủ Piyapong Pue-on nói: “Đây là căn bệnh ung thư của bóng đá Thái Lan. Nó cần phải triệt phá tận gốc rễ. Nếu không, mọi nỗ lực phát triển bóng đá Thái Lan sẽ bị hủy hoại hết”.
Piyapong Pue-on còn cho rằng, vụ bê bối này sẽ tác động ghê gớm đến giải Thai League đang trong quá trình trở thành giải đấu hấp dẫn không chỉ trong khu vực mà cả ở châu Á, thì nay sẽ khiến các nhà tài trợ, người hâm mộ có thể quay lưng lại một lần nữa khiến bóng đá Thái sẽ rơi vào khủng hoảng.
Trong khi đó, LĐBĐ châu Á (AFC) đã gửi thư chúc mừng FAT và cảnh sát Thái Lan phanh phui vụ bê bối dàn xếp tỷ số nhờ sử dụng dịch vụ cảnh báo sớm (nguy cơ dàn xếp tỷ số) từ công ty Sportradar. Hiện AFC cũng đang khuyến khích các LĐBĐ khu vực sử dụng dịch vụ này để triệt phá nạn dàn xếp tỷ số. Sắp tới, sau khi FAT và cảnh sát Thái Lan hoàn tất vụ điều tra, những người liên quan dàn xếp tỷ số ở bóng đá Thái Lan ngoài án phạt tù sẽ còn bị AFC cấm hành nghề bóng đá suốt đời.
Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (31 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (39 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




