Thể thao

Ai Cập trắng tay rời World Cup 2018

Salah ghi bàn, đội bóng xứ sở Pharaoh vẫn thất bại 1-2 trước Ả-rập Xê-út ở lượt trận cuối cùng bảng A.

Ai Cập trắng tay rời World Cup 2018
Bàn thắng thứ hai liên tiếp ở World Cup 2018 của Salah. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng: Salah 22' - Al-Faraj 45'+6, Al-Dawsari 90'+5

Ả-rập Xê-út rất biết cách khiến CĐV của họ "vỡ tim". Cả hai bàn thắng của đội bóng châu Á trận này đều ghi ở những giây cuối cùng mỗi hiệp. Bàn đầu tiên ở phút bù giờ thứ sáu hiệp một, còn bàn ấn định ở phút bù giờ thứ năm hiệp hai.

Trước đó, Ai Cập mở tỷ số từ một pha phản công nhanh nhờ tốc độ và kỹ năng dứt điểm của Mohamed Salah. Tiền đạo thuộc biên chế Liverpool chạy vào giữa khe hở của cặp đôi trung vệ Ả-rập Xê-út và dùng sức rướn tâng bóng qua đầu thủ môn Yasser Al Mosailem.

Tinh thần thoải mái, Ai Cập liên tiếp đe dọa khung thành Ả-rập Xê-út trong những phút còn lại, chỉ có điều, những pha dứt điểm lại thiếu sự chỉn chu. Salah một lần nữa dùng tốc độ để băng xuống đối mặt thủ thành Al Mosailem nhưng pha bấm bóng trong tư thế không ai kèm đi ra ngoài. Cú đá lòng trong của Trezeguet trong thế một đối một cũng đi chệch cột.

Những cơ hội đáng kể nhất của Ả-rập Xê-út đều đến từ... chấm phạt đền. Ở tình huống đầu tiên, Fahad Al-Muwallad không thể thắng được thủ môn lớn tuổi nhất lịch sử World Cup là Essam El Hadary, người vào sân trận này khi đã hơn 45 tuổi. Tuy nhiên, đến quả phạt đền thứ hai, Salman Al-Faraj đã không mắc sai lầm, cân bằng tỷ số cho Ả-rập Xê-út. Trọng tài đã phải dùng công nghệ hỗ trợ video (VAR) để xác định những tình huống nhạy cảm kể trên.

Ai Cập trắng tay rời World Cup 2018 - 1
Al-Dawsari ghi bàn quyết định chiến thắng cho Ảrập Xêút. Ảnh: FIFA.

Thế trận trong hiệp hai đổi chiều khi Ả-rập Xê-út là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Những giây cuối cùng, pha bóng làm tường đột biến của Abdullah Otayf đã giúp Salem Al-Dawsari có cơ hội tung cú vô-lê ở góc hẹp, mang về chiến thắng cho đại diện châu Á. 

Đây là chiến thắng mang ý nghĩa danh dự cho Ả-rập Xê-út, bởi họ và Ai Cập đã bị loại từ vòng đấu trước. Trong khi đó, Ai Cập đã lỡ cơ hội kiếm điểm trong lần tái xuất ở World Cup sau 36 năm. Salah cũng như HLV Hector Cuper và nhiều cầu thủ khác của xứ sở Pharaoh đều biểu lộ sự buồn bã, thậm chí có những người đã bật khóc tiếc nuối.

Ở trận đấu còn lại, Uruguay đánh bại Nga với tỷ số 3-0 để giành đỉnh bảng A. Đội chủ nhà cũng không quá buồn bởi họ sẽ vào chơi vòng loại trực tiếp với vị trí nhì bảng. Ả-rập Xê-út đứng thứ ba và Ai Cập xếp cuối cùng bảng này.

Theo Bảo Lam (VnExpress.net)