-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
05/09/2018 17:39Ai có thể ngăn Việt Nam vô địch AFF Cup?

Vẫn là người Thái và người Mã
Động thái quyết liệt sa thải HLV trưởng U23 Thái cho thấy quyết tâm của Liên đoàn bóng đá Thái muốn lấy lại vị thế ông lớn cho đội tuyển Thái tại AFF Cup. Không còn đặt hoàn toàn trọng tâm vào đấu trường Asia Cup 2019 mà Thái đã dồn sức nặng trước hết vào AFF Cup.
Và khi đó, Thái sẽ thực sự đáng gờm. Nhiều động thái cho thấy họ sẽ gọi các tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài như thủ môn Kawin, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Chanathip Songkrasin và đặc biệt là ngôi sao sáng- tiền đạo Teerasil Dangda trở về thi đấu. Vấn đề là các CLB có chịu “nhả” cầu thủ không?
Xưa nay, đội tuyển quốc gia Thái vẫn luôn là đối thủ “kỵ giơ” khó chịu của tuyển VN, là ông lớn ở khu vực Đông Nam Á. Bao lần, họ làm chúng ta phải “ôm hận” dù cũng có hai lần chúng ta vượt qua họ oanh liệt. Nếu Thái coi trọng AFF Cup thực sự thì họ vẫn là đối thủ lớn nhất của đội tuyển VN.
Còn người Mã. Thực sự là một đối thủ đáng gờm. Còn nhớ quyết tâm làm “sạch” đội tuyển của họ năm nào, chấp nhận mấy năm làm lại để rồi có một đội tuyển Malaysia mạnh mẽ, đoàn kết với một huấn luyện viên nội tài ba. Đấu với Mã, Việt Nam phải luôn cảnh giác, bởi có những thời điểm sự thăng hoa xuất thần của họ tạo nên sức mạnh hủy diệt.
Còn ai khác?
Không ai dám coi thường Singapore nhất là khi đối thủ này từng giật mất chức vô địch của thế hệ vàng đội tuyển VN với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức… ngay tại sân Hàng Đẫy bằng cái lưng của Sasi Kumar trong trận chung kết Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup). Sau đó, Singapore cũng lên ngôi vương Đông Nam Á một lần nữa, rồi về sau cứ đuối dần đi. Và dù cho nhập tịch nhiều cầu thủ thì lối đá Singapore không đủ độ quái để khiến các cầu thủ VN phải e sợ.
Còn Indonesia, dù đấu với VN lúc thắng lúc thua, nhưng đây không phải là đối thủ quá khó với tuyển VN. Nhất là thời điểm hiện tại, họ không có nhiều những ngôi sao sáng. Dẫu sao, bóng đá là một trò chơi tập thể, không thể xem thường đối thủ nào.
Dù đội tuyển VN giờ đây sẽ bước vào các giải đấu, không chỉ AFF Cup với một tâm lý tự tin và bản lĩnh vững vàng.
Theo Việt Văn (Lao Động)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




