-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
14/06/2018 13:53'Ăn trộm' Lopetegui, Real Madrid thành đội bị ghét nhất Tây Ban Nha
Ông Perez vừa tạo ra "vụ trộm thế kỷ". Đã là trộm thì thường diễn ra trong bóng tối và không ai biết. Bằng chứng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha tức giận nói rằng chỉ nhận được cuộc gọi 5 phút trước khi Real Madrid đăng tải thông báo bổ nhiệm Julen Lopetegui.
"Đã có cuộc thương lượng diễn ra giữa đôi bên, nhưng chúng tôi không biết gì về điều này", Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales khẳng định.

Từ nước Nga, một quả bom phát nổ. Chỉ vài ba ngày trước trận ra quân ở vòng bảng của World Cup 2018 gặp Bồ Đào Nha, Real phát đi thông điệp khiến thế giới bị sốc: Họ tuyển mộ HLV tuyển Tây Ban Nha làm thuyền trưởng đội bóng.
Real thật biết đùa, như cách Zinedine Zidane đột ngột họp báo rồi công bố quyết định từ chức. Ngày "Zizou" rời sân Bernabeu, Chủ tịch Perez hiểu rằng một lỗ hổng rất lớn đang hiện ra và ông có nhiệm vụ phải bịt kín nó. Sau cùng, người đàn ông quyền lực nhất đội bóng có được điều mình muốn.
Không ai trách ngài Perez vì "đi đêm" với Lopetegui. Với cương vị cao nhất trong bộ máy lãnh đạo, ngài chủ tịch biết phải làm những gì tốt nhất cho đội bóng. "Los Blancos" cần một vị thuyền trưởng mới từ lúc này, điều sẽ giúp CĐV an tâm hơn một quyết định phải đợi tới 15/7 mới được đưa ra.
Sức hút của Real là quá lớn và Lopetegui không thể từ chối. Họ âm thầm bắt tay nhau trong bóng đêm. Từ thủ đô xứ đấu bò, Florentino Perez bây giờ có thể lên giường với bánh quy, nhâm nhi tách trà và ngủ yên khi chiếc ghế dẫn dắt Real đã có chủ, và đó là người giới chuyên môn đánh giá rất giỏi.

Song, Perez có lẽ hơi vội vàng. Ông chọn thời điểm quá nhạy cảm. Tuyển Tây Ban Nha sắp bước vào vòng chung kết World Cup 2018, nơi họ rất khao khát khôi phục ánh hào quang xưa. Để về ga cuối, "La Roja" rất cần một vị HLV tận hiến để lên phương án chiến thuật cho từng trận.
Từ Tây Ban Nha, đâu đó xuất hiện lời ong tiếng ve chỉ trích Perez. Trên báo AS, Phó tổng biên tập Alfredo Relano bảo rằng Real khiến hình ảnh đội bóng bị căm ghét nhiều hơn. Nếu "La Roja" thất bại, đội bóng Hoàng gia sẽ trở thành tấm bia đón nhận chỉ trích. Những gì tệ hại nhất thuộc về họ.
Ông Perez đi nước cờ quá táo bạo, "câu trộm" HLV Lopetegui ngay trước World Cup. Đó là hành động không thể tha thứ. Như Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rubiales nói, "bản thân cảm thấy bị phản bội". Không tức giận sao được khi người vừa gia hạn hợp đồng với ĐTQG hồi tháng 3 tự dưng "lật kèo".
Tất cả có quyền oán trách Perez. Nhưng Tây Ban Nha không phải Real. Ngài chủ tịch đội chủ sân Bernabeu chỉ đang cố làm những gì tốt nhất cho CLB. Nếu có oán ghét, hãy tìm đến Lopetegui. Không ai ép ông ký hợp đồng với "Los Blancos", trong khi bản thân có thể trao đổi với LĐBĐ nước nhà trước.

Nhưng Lopetegui không làm điều đó. Vị thuyền trưởng này biết tương lai sẽ ra sao khi hợp tác với Real. Lopetegui dũng cảm chấp nhận, nhưng đó là quyết định đáng trách. Đội tuyển Tây Ban Nha dĩ nhiên không thể so với Real và ngược lại, tuy nhiên việc làm không minh bạch của Lopetegui toát lên sự thiếu chuyên nghiệp.
Một quyết định rõ ràng của Chủ tịch Florentino Perez. Cái gật đầu mạo hiểm từ Julen Lopetegui. Những Real đã làm tổn thương rất nhiều cổ động viên yêu mến đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng bóng đá là như vậy. Ở đâu có danh vọng, nơi ấy xuất hiện toan tính. Cuộc sống cũng vốn dĩ như thế.
Với Real, họ đã kích hoạt một quả bom đầy bất ngờ trong hè 2018. Ông Perez, tuyển Tây Ban Nha và HLV Lopetegui đã cùng nhau tạo ra kết thúc và khởi đầu rất tệ hại. Tương lai "La Roja" tại World Cup 2018 dưới thời HLV mới không biết ra sao.
Chỉ một điều chắc chắn: Real Madrid và Lopetegui sẽ bị căm ghét nhất Tây Ban Nha hè này.
Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (42 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (45 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (48 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (50 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (52 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (53 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (57 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




