-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Thể thao
04/07/2018 07:42Anh lần đầu thắng bằng loạt luân lưu ở World Cup
Bàn thắng: Kane phạt đền 57' - Mina 90'+3 (luân lưu 4-3)
Eric Dier đi vào lịch sử bóng đá Anh khi thực hiện thành công cú đá luân lưu cuối cùng để đưa "Tam Sư" vào chơi tứ kết. Đây là lần đầu tiên người Anh được nếm mùi chiến thắng ở loạt đấu súng World Cup, sau ba lần thất bại đau đớn trước Tây Đức (bán kết 1990), Argentina (vòng 1/8 1998) và Bồ Đào Nha (tứ kết 2006).
Trước đó, Anh đã có cơ hội dứt điểm sớm trận đấu nhờ bàn thắng của Harry Kane. Đội trưởng tuyển Anh mang về quả phạt đền và thực hiện thành công đầu hiệp hai. Trong thế trận phòng ngự vững vàng, đoàn quân HLV Southgate không ngờ phải nhận bàn thua ở những phút bù giờ. Trung vệ Yerry Mina bật cao đánh đầu để đưa Colombia trở lại với cuộc chiến.
Trong suốt hai hiệp phụ, những cơ hội lần lượt trôi qua với cả hai đội. Colombia tỏ ra tự tin khi bước vào loạt luân lưu trong khi tiếng nói lịch sử không đứng về Anh. Điều đó dường như lặp lại một lần nữa với cú sút không thành công của Jordan Henderson, đưa quyền quyết định chiến thắng vào tay Colombia. Tuy nhiên, cú đá chạm xà của Mateus Uribe và pha cản phá xuất sắc của Pickford trước Carlos Bacca đã giúp tuyển Anh chấm dứt vận đen dai dẳng trên chấm luân lưu.
Chiến thắng này đưa Anh vào tứ kết với đội tuyển Thụy Điển vào ngày 7/7 tới đây. Đội bóng xứ sở sương mù lần đầu tiên vào tới vòng đấu này sau 12 năm và hoàn toàn có thể đi xa hơn khi những đối thủ ở nhánh đều không quá vượt trội.
Colombia đón tin không vui ngay trước trận đấu khi ngôi sao lớn nhất là James Rodriguez vắng mặt vì chấn thương. Không có cầu thủ đẳng cấp như Rodriguez làm đối trọng, đại diện Nam Mỹ chơi lép vế trong phần lớn thời gian hiệp một. Tuyển Anh là những người kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra cơ hội nguy hiểm với cú đánh đầu vọt xà ngang của Harry Kane. Đây cũng là tình huống đáng chú ý nhất ở hiệp một khi hai đội đặt nặng yếu tố an toàn.
Trong thế trận giằng co, bước ngoặt xảy ra bất ngờ nhờ tình huống Harry Kane ngã trong vòng 16m50. Trọng tài xác định Carlos Sanchez đã kéo đội trưởng tuyển Anh và chỉ tay vào chấm phạt đền. Đây là lần thứ hai ở giải năm nay Sanchez làm khó tuyển Colombia khi anh từng lĩnh thẻ đỏ và tạo ra phạt đền ở trận ra quân gặp Nhật Bản.
Harry Kane không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ sáu tại World Cup 2018, trong đó một nửa là từ chấm 11 mét. HLV Southgate đã chủ động cho các học trò chơi phòng ngự sau khi có bàn dẫn trước và rình rập phản công. Sự chùng xuống của Anh giúp Colombia tràn lên tấn công, nhưng không cho thấy được sự đột biến cần thiết.

Sự bế tắc của Colombia bất ngờ thay đổi chỉ trong ít giây cuối cùng. Mateus Uribe tung cú vô lê từ 35 mét khiến thủ môn Jordan Pickford phải vất vả bay người cản phá lần đầu tiên trong trận đấu. Ở tình huống phạt góc sau đó, người gác đền tuyển Anh đã phải vào lưới nhặt bóng bởi cú đánh đầu đập đất của trung vệ Yerry Mina. Đây là bàn thắng thứ ba của trung vệ này tại World Cup 2018 và đều từ những cú đánh đầu, thành tích lần đầu tiên xuất hiện sau Miroslav Klose cách đây 16 năm.
Bàn thắng của trung vệ đang khoác áo Barca đã mang tới niềm tin về một cuộc lội ngược dòng cho đội bóng Nam Mỹ. Tinh thần dâng cao, Colombia quay lại áp đảo Anh ở hiệp phụ đầu tiên nhưng các chân sút của đội bóng nào không thể vượt qua hàng thủ chơi tập trung. Falcao với hai tình huống nỗ lực đánh đầu cho thấy tinh thần quyết chiến ở World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp chân sút năm nay 32 tuổi.
Tuyển Anh giành vé đi tiếp nhưng hệ thống tấn công của đội bóng này khiến người hâm mộ phải lo lắng. Harry Kane tỏ ra đơn độc và thường xuyên phải lùi sâu đón bóng bởi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết của các vệ tinh Dele Alli, Sterling và Jesse Lingard. Sự xuất hiện của bộ đôi Marcus Rashford và Jamie Vardy từ ghế dự bị mang tới tốc độ và thanh thoát hơn rất nhiều. Đây có thể là phương án khả thi cho tuyển Anh ở các trận đấu sắp tới.
Đội hình thi đấu
Colombia: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Barrios, Carlos Sanchez, Lerma, Cuadrado, Quintero, Falcao.
Dự bị: Vargas, Zapata, Murillo, Bacca, Aguilar, Muriel, Uribe, Diaz, Izquierdo, Cuadrado.
Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young, Sterling, Kane.
Dự bị: Butland, Rose, Dier, Vardy, Welbeck, Cahill, Jones, Rashford, Loftus-Cheek, Alexander-Arnold, Pope.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (17:13)
- Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong (1 giờ trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (1 giờ trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (1 giờ trước)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (1 giờ trước)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (1 giờ trước)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (1 giờ trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (1 giờ trước)
- Triều Tiên chỉ trích chính quyền Trump, gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là “mối đe dọa” (2 giờ trước)
- Bị phát hiện trộm hơn 1,2 tấn sầu riêng, thanh niên Hải Phòng cúi đầu xin lỗi nông dân (2 giờ trước)