-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thể thao
20/12/2016 16:08Ảnh Schumacher sau tai nạn bị chào bán lậu với giá 1,2 triệu đôla
Cảnh sát Thuỵ Sỹ đang điều tra về đề nghị bí mật bán cho một số hãng truyền thông châu Âu loạt ảnh đầu tiên về huyền thoại đua xe F1 kể từ sau ngày ông gặp tai nạn trượt tuyết cách đây ba năm.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra xem bằng cách nào những hình ảnh như thế có thể lộ ra từ nhà của huyền thoại F1 tại Geneva, Thụy Sĩ.
![]() |
| Phát tán hình ảnh "Schumi" khi chưa có sự cho phép từ gia đình anh bị xem là hành vi phạm luật. |
Danh tính của người đề nghị bán chưa được xác định, nhưng các công tố viên đang xem xét cáo buộc đây là một vụ vi phạm cuộc sống cá nhân của Schumacher.
Schumacher ngã đập đầu vào tảng đá trong khi chơi trượt tuyết tại Meribel (Pháp) hôm 29/12/2013, dẫn đến tổn thương não và hôn mê. Những chấn thương nghiêm trọng ở đầu khiến ông phải trải qua hai cuộc phẫu thuật não ở bệnh viên Grenoble, Pháp. Ông sau đó được chuyển tới bệnh viện ở Lausanne, và hiện giờ được chăm sóc y tế tại nhà ở Thụy Sĩ.
Kể từ đó tới nay, gia đình của cựu tay đua 47 tuổi người Đức luôn cố gắng giữ bí mật thông tin về sức khỏe của cựu tay đua từng bảy lần vô địch thế giới.
Sabine Kehm, Trợ lý của Schumacher, cuối tuần qua nói rằng họ chưa có dự định ra thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại của Schumacher. “Sức khỏe của Michael không phải là một vấn đề cần công khai. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục không có ý kiến, bình luận nào liên quan tới việc đó. Chúng tôi phải bảo vệ quyền riêng tư của anh ấy”.
![]() |
| Dinh thự bên bờ hồ Geneva là nơi Schumacher ở và trị liệu kể từ khi rời bệnh viện sau vụ tai nạn. |
Trước đó, luật sư của gia đình Schumacher cho biết trên CNN hồi tháng 9: “Thông tin về việc Schumacher đã có thể bước đi trở lại là sai, và hoàn toàn không đúng sự thật. Anh ấy không thể đứng ngay cả khi có sự giúp đỡ của các nhân viên trị liệu đặc biệt. Tôi không thể có bình luận nào khác về tình hình sức khỏe của anh ấy lúc này”.
Schumacher tới giờ vẫn là tay đua giữ kỷ lục bảy lần vô địch thế giới F1, trong màu áo đội Benetton và sau đó là Ferrari, từ năm 1994 đến 2004.
Theo Nguyễn Phát (VnExpress.net)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (44 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (52 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (57 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)

