-
Uống rượu hôm trước, sáng hôm sau vẫn "dính" nồng độ cồn: Bộ Công an lý giải điều nhiều tài xế hay nhầm -
Nóng: Clip hai người mặc đồng phục bảo vệ chặn ô tô, thách thức tài xế ở TPHCM -
Hà Nội: Tài xế xe rác bị phạt 23 triệu đồng vì để chất bẩn che lấp biển số nhiều ngày -
Chu Thanh Huyền gây sốt với visual búp bê, Quang Hải "xin vía" sinh con gái, háo hức lên chức bố lần hai -
Cận cảnh hiện trường vụ cháy cụm công nghiệp Ninh Bình: Khói đen ngùn ngụt, thiệt hại ra sao? -
Phí Thanh Thảo thay đổi "gu" trên mạng xã hội: Từ loạt trai đẹp 6 múi đến chỉ còn Lý Đức -
TP. HCM thông báo khẩn liên quan đến virus Nipah: 100% người từ nơi xa về nước phải thực hiện -
Hút huốc lá điện tử, thanh niên 20 tuổi hôn mê sâu phải thở máy -
Lời tường trình gây xôn xao của cô giáo trong vụ học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp đến đêm -
Bộ Y tế đề nghị không lấy mốc "X-quang 6 phút" làm căn cứ từ chối thanh toán BHYT
Thể thao
08/02/2016 16:13Ánh Viên xuống nước ngày mùng 1 để quên Tết
Năm năm liên tiếp kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên phải ăn Tết trên đất Mỹ. Ánh Viên tâm sự, cô đã quen dần cuộc sống xa nhà và luôn xác định khi đã chọn con đường VĐV thể thao chuyên nghiệp thì phải biết chấp nhận hy sinh.
Luôn thể hiện một hình ảnh kiên cường trên làn đua xanh, nhưng khi trở về với gia đình, với những người thân, bạn bè, Ánh Viên lại là một cô gái nhút nhát, dễ thương và hết mực yêu thương ông bà, bố mẹ. Điều mà Ánh Viên cảm thấy có lỗi nhất, chính là cô thường xuyên vắng nhà vì bận tập huấn tận nước Mỹ. Thậm chí có những năm 365 ngày, Ánh Viên đi xa tới 364 ngày, chỉ được ghé qua nhà ôm nội, ôm mẹ vào lòng mà khóc, rồi lại lên đường.
Ánh Viên thường xuyên xa gia đình dịp Tết

Đợt về nước vừa qua cũng là khoảng thời gian quý giá để Ánh Viên được ở bên gia đình. Đã 5 năm qua, VĐV sinh năm 1996 liên tục xa nhà, ngay cả những ngày Tết.
Bà Võ Thị Bảy (bà nội Ánh Viên) đã rất vui và hồi hộp khi biết tin Ánh Viên được nghỉ phép về Việt Nam. Bà Bảy kể, với mọi đối thủ, Viên rất đáng gờm, nhưng khi rời đường đua xanh, Viên là một cô bé rất nhút nhát và trẻ con. Vì thế, mỗi khi về nhà là con bé lại khóc, khóc vì được gặp bà và bố mẹ, khóc vì chỉ được nghỉ ít ngày rồi trở lại Mỹ.
Được về nhà Ánh Viên vui lắm. Ánh Viên ở nhà còn có tên là Huyền Diệu, Viên thích ăn vịt kho gừng, măng cụt, và đặc biệt chẳng sợ con gì. Viên sống rất tình cảm và vẫn còn con nít lắm. Mỗi khi được quà, được bánh, cô đều cười tít mắt. Những ngày ở bên gia đình, Ánh Viên được cảm nhận không khí vui chẳng kém gì Tết. Cô gái tuổi 19 cho biết mình đã nhận được khá nhiều tiền lì xì và cô cũng không quên lì xì lại cho bà, bố mẹ, các anh chị em trong gia đình.
Ánh Viên kể, cô thích được nhìn nội gói bánh tét, rồi ăn thật no bụng và mang thật nhiều sang Mỹ để ăn dần dịp Tết. Đó vừa là kỷ niệm, vừa là món quà quê hương giúp cho Viên có thêm động lực để tập luyện nơi xứ người
Xuống nước để quên Tết
Lần đầu tiên xa gia đình cách đây 5 năm, cô gái quê Cần Thơ khóc suốt đêm vì nhớ bố mẹ, thèm không khí Tết ở Việt Nam. Cái cảm giác thèm Tết ấy đã đã gần như không còn, nhưng Ánh Viên vẫn cảm thấy có chút buồn, chạnh lòng mỗi khi mở máy tính ra xem ở Việt Nam người dân được đón Tết, được quây quần bên mâm cỗ cúng giao thừa, hay đơn giản chỉ là hình ảnh của cành đào, chậu mai.
Ánh Viên vẫn xuống nước tập luyện ngày mùng 1 Tết

“Không nhớ nhà, nhớ Tết vì mình tập luyện cả ngày, tối lại lăn ra ngủ. Chỉ lúc nào rảnh mở máy tính ra thấy mọi người ở Việt Nam đi mua sắm Tết, đi chơi Tết mới thấy nao nao, nhưng cái cảm giác đó cũng trôi qua nhanh thôi”, Ánh Viên tâm sự.
Trở lại Mỹ tập huấn, cô gái người Cần Thơ đã bỏ ra khỏi trí óc của mình những nỗi nhớ nhà, cảm giác thèm hương vị Tết.
“Lần đầu tiên ăn Tết ở nước ngoài tôi đã khóc cả đêm. Khi đó, tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ, ông bà và thèm được đón giao thừa cùng gia đình. Tuy nhiên, bây giờ thì không có cảm giác đó nữa vì đã quen rồi, thậm chí có những năm chẳng nhớ Tết là vào ngày nào vì toàn phải tập luyện ở trên núi, nơi chẳng có người Việt Nam, chỉ có thầy và trò”, Ánh Viên chia sẻ.
Dù không được đón Tết Việt, nhưng ở nơi đất khách quê người, hai thầy trò Đặng Anh Tuấn và Ánh Viên vẫn tự tìm cho mình niềm vui ngày Tết đến xuân về. Ông Tuấn nấu những món ăn Việt Nam cho Ánh Viên ăn như cá kho, thịt kho, canh chua, rau muống xào… Nói về những ngày Tết, ông Tuấn kể lại: “Thầy trò chúng tôi không biết đến Tết suốt nhiều năm nay và bây giờ Ánh Viên cũng thấy bình thường. Tất nhiên, tôi vẫn thường nấu những món mà em thích. Hai thầy trò cũng gọi điện về chúc Tết gia đình”.
Trong đợt tập huấn này, Ánh Viên chủ yếu phải “nhồi” thể lực để chuẩn bị cho Olympic 2016 – giải đấu mà cô đã 3 vé chính thức bằng cửa chính. Hai thầy trò mỗi ngày tập luyện hơn chục giờ đồng hồ mỗi ngày. Theo lịch tập luyện, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Ánh Viên vẫn phải xuống nước tập từ sáng tới chiều. Đó cũng là cách để “cô gái vàng” của thể thao Việt Nam quên đi cái Tết cách nửa vòng trái đất.
Theo Bằng Lăng (Thể Thao VietNamNet)
- Một người Việt bị phát hiện mang hành lý chứa gần 12kg sừng tê giác tại sân bay ở Thái Lan (1 giờ trước)
- Hé lộ kịch bản tinh vi nhóm người thực hiện để lừa đảo gần 320 tỷ của một ngân hàng ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S Ultra cao cấp, camera khủng hơn iPhone 17 Pro Max rẻ nhất cận Tết tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Hiện trường và thông tin nóng vụ tài xế quốc tịch Lào va chạm vào xe máy khiến một người tử vong (1 giờ trước)
- "Ông lớn" giải trí Hàn Quốc mạnh tay yêu cầu phong tỏa tài sản của 3 ca sĩ dưới trướng (1 giờ trước)
- Ngày trở về kỳ diệu của người lính lưu lạc mang danh "Liệt sĩ": Mất nửa thế kỷ để nhớ ra mình là ai (2 giờ trước)
- Hỏa hoạn bủa vây kho hàng 1.000 m2 tại TP.HCM: Lửa bùng phát dữ dội suốt hơn 3 giờ (3 giờ trước)
- Từ 1/3/2026, ô tô được cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử, tiến tới bỏ tem dán kính (3 giờ trước)
- Lê Sỹ Tùng - kẻ gây nên vụ thảm án 3 người trong một nhà ở Đồng Nai tiếp tục để lộ thái độ khó hiểu (3 giờ trước)
- Bạc rung lắc mạnh, quỹ lớn bất ngờ gom 25 tấn: Tín hiệu gì cho thị trường? (3 giờ trước)