-
Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn" -
Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích -
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11
Thể thao
13/06/2025 21:20Ansu Fati: Từ 'truyền nhân Messi' đến ngã rẽ sự nghiệp và cuộc chạy trốn định mệnh
Ansu Fati, cầu thủ mang quốc tịch Tây Ban Nha với gốc Guinea-Bissau, từng được coi là "truyền nhân" xứng đáng của Lionel Messi tại Camp Nou. Barcelona thậm chí còn cài điều khoản phí giải phóng hợp đồng 100 triệu euro từ năm 2021 để bảo vệ viên ngọc quý này trước sự nhòm ngó của các ông lớn châu Âu.
Tuy nhiên, chuỗi chấn thương đã khiến sự nghiệp của "thần đồng" này chững lại đáng kể, kéo theo phong độ sa sút không phanh. Sau quãng thời gian không mấy ấn tượng khi được cho mượn tại Brighton ở Ngoại hạng Anh, Fati trở lại Barcelona nhưng cũng không thể thuyết phục được HLV Hansi Flick, dù nhà cầm quân này rất ngưỡng mộ tài năng của anh.

Mùa giải này thực sự là một nốt trầm đáng tiếc cho Ansu Fati. Anh chỉ có vỏn vẹn 9 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó chỉ 1 trận đá chính, với tổng thời gian thi đấu chỉ 191 phút mà không ghi được bàn thắng hay kiến tạo nào. Tình hình càng tệ hơn từ đầu năm 2025, khi anh chỉ được sử dụng hai lần: 28 phút ở Cúp Nhà vua và 5 phút cuối trận tại Champions League.
Dù hợp đồng với Barcelona vẫn còn đến tháng 6/2027, Fati đã buộc phải yêu cầu đàm phán giải phóng hợp đồng thay vì tiếp tục bị đẩy đi theo dạng cho mượn. Anh khát khao được tự do tìm kiếm một bến đỗ mới để vực dậy sự nghiệp.
Chuyển đến Monaco có thể là cơ hội vàng để Fati làm lại từ đầu. Một môi trường ít áp lực hơn có thể giúp anh tìm lại cảm hứng chơi bóng sau quãng thời gian đầy chật vật. Dù là chuyển nhượng vĩnh viễn hay cho mượn kèm điều khoản mua đứt, mức giá thỏa thuận nhiều khả năng sẽ chỉ khoảng 15 triệu euro – một con số khó tin so với giá trị từng được định giá.
Liệu đây có phải là khởi đầu mới cho "ngôi sao lạc lối" Ansu Fati? Quyết định có thể sẽ được đưa ra vào tuần tới sau khi anh kết thúc kỳ nghỉ hè.
PV (SHTT)
- Bất ngờ danh tính nghi phạm sát hại người phụ nữ Việt Nam trong căn hộ tại Nhật Bản (15:53)
- Làm rõ nghi vấn một "thầy giáo ở An Giang dụ học sinh vào nhà nghỉ" (15:48)
- Sau 2 tháng làm "chú rể", chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ (15:38)
- Park Bom giao tiếp khó khăn (15:36)
- Nóng: Vingroup được Congo giao 6.300ha đất miễn phí để làm dự án đại đô thị ven sông (15:32)
- Cứ tưởng chồng lạnh lùng vô cảm, đến khi bố đẻ nằm viện tôi mới biết sự thật (15:30)
- Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn" (15:18)
- Khu dân cư TPHCM thành "hầm chứa nước", dân kiệt sức canh ngập suốt 2 ngày (15:16)
- Doanh nghiệp liên quan Lương Bằng Quang gặp biến (15:10)
- “Mở tài khoản” bằng siêu phẩm chân trái, Việt kiều Mỹ cao 1m90 là “của để dành” cho U23 Việt Nam? (15:09)