Thể thao

Anthony Martial: Đi lên từ cảm giác bị coi thường

Việc Anthony Martial làm tốt nhất trong quãng thời gian vừa qua ở Manchester United là vượt qua sự coi thường. Nhưng để có được sự tôn trọng trong một đội bóng lớn như Quỷ đỏ thì có lẽ phải... chờ!

Việc Anthony Martial làm tốt nhất trong quãng thời gian vừa qua ở Manchester United là vượt qua sự coi thường. Nhưng để có được sự tôn trọng trong một đội bóng lớn như Quỷ đỏ thì có lẽ phải... chờ!


Anthony Martial tập luyện tốt và một số kí giả quan sát so sánh anh với Adnan Januzaj ngày đầu lên đội 1. Nhưng vẫn có hoài nghi. Januz thất bại và đang đá cho Dortmund theo dạng cho mượn? Tập luyện tốt không có nghĩa sẽ thi đấu tốt. Jordi Cruyff từng gây tiếng tăm lớn trong tập luyện sau đó cũng tắt ngóm lúc được ném vào các trận chính thức.

36 triệu bảng cho Martial tưởng là một sự thổi phồng, thực chất mang màu sắc của sự mỉa mai. Tờ The Sun đăng lên trang bìa ngay sau thương vụ dòng tít lớn: “Quá phí tiền!”. Các CĐV Man United thì không buồn cãi nhau nữa, họ hát vang “Một thương vụ lãng phí, một thương vụ lãng phí” trên các khán đài sân St Mary’s, sau khi Martial lập cú đúp, một cách đáp trả những “thầy phán” dự đoán tương lai cầu thủ trẻ.

Anthony Martial đang có phong độ cao ở Man United


Hả hê sẽ đến sau cười cợt. Anthony Martial đã sống trong cảm giác bị coi thường và đã trả lại cho bầu không khí ấy 3 bàn thắng sau 2 trận ở Premier League. Khuôn mặt lạnh tanh, không chút run sợ, mà đến Louis van Gaal còn phải thốt lên: “Khả năng chịu áp lực của cậu ấy rất đáng nể”. Hậu vệ Liverpool bất ngờ với tài đi bóng của Martial. Hàng thủ Southampton bị Martial chứ không phải Rooney hay Mata xỏ mũi. Gary Neville nói: “Khi tôi nhìn vào thành tích của cậu bé này, 15 bàn sau 70 trận trước đây, tôi không hy vọng nhiều lắm. Nhưng sự điềm tĩnh của Anthony trong 2 trận vừa qua khiến tôi ngạc nhiên và thay đổi suy nghĩ của mình”.
 
Hãy bỏ qua những lời khen ngợi Martial sau khi anh tỏa sáng vì rất có thể, chúng đã bị ảnh hưởng từ hiệu ứng đám đông. Hãy nói về cảm giác bị coi thường. Cristiano Ronaldo chỉ ghi được 2 bàn trong 7 tháng đầu tiên ở sân Old Trafford, “gây ấn tượng” bằng lối chơi màu mè. Darren Fletcher ra mắt Man United ở vị trí tiền vệ cánh phải, khiến người ta chỉ càng nhớ thêm rằng Quỷ đỏ đã và đang có David Beckham. Thế hệ 1992 của Sir Alex Ferguson, đã bị cựu cầu thủ Liverpool Alan Hansen phán xét rằng: “Sẽ chẳng giành được gì trong tương lai”. Tất cả bọn họ, sau này đều bước lên đỉnh cao chói lọi, tùy với khả năng và sự nỗ lực của mình.

Martial cần phải cải thiện thể hình của mình


Người gần nhất ghi được 2 bàn sau 2 trận đầu tiên ở Premier League cho Man United là Federico Macheda và Louis Saha. Bây giờ, không ai nhắc đến Macheda nữa, dù có lúc anh được xem là kẻ kế thừa các huyền thoại kia. Louis Saha chỉ thành công vừa phải ở Man United, không thể trở thành một phần lịch sử như Andy Cole, Dwight Yorke hay thậm chí Ruud van Nistelrooy.

Chính bàn thắng hạ Aston Villa đã giết chết Federico Macheda, bởi nó mang đến sự tự mãn. Sự coi thường nâng anh lên rồi sự tự mãn dìm anh xuống. Khởi đầu đẹp không có nghĩa Saha đã là "Thánh" ở Man United và vận may của anh sẽ đến. Những chấn thương sau đó hủy hoại anh.

Thế mới biết sức mạnh của cảm giác bị coi thường. Nhưng sau này, Martial cũng như Macheda sẽ không thể dựa vào nó để tỏa sáng. Anh phải đối mặt với sức ép siêu sao mà Cristiano Ronaldo, sau 5 năm miệt mài trên sân tập Carrington mới đạt đến đỉnh cao là một Quả bóng Vàng.

Martial chưa biết nói tiếng Anh, anh cần phải học tiếng Anh. Cao 1m81, có thân hình mỏng cơm, Martial gặp khó khăn trong tranh chấp bóng bổng, và anh cần phải cải thiện điều này. Trong trận gặp Southampton, phải đến hơn chục quả phát bóng của De Gea tìm đến Martial nhưng anh không tranh chấp nổi với hậu vệ đối phương.

Sau khi Schneiderlin kể câu chuyện Rooney không biết Martial, cầu thủ trẻ người Pháp lên báo trả lời thế này: “Thế cũng là bình thường thôi. Tôi ít đá ở Ligue 1 và cũng chỉ chơi cho đội tuyển Pháp 1 lần. Tôi sẽ phải học hỏi nhiều từ anh ấy”.

Một phát ngôn rất khôn ngoan!

Theo Gia Hưng (Thể Thao & Văn Hóa Cuối Tuần)