-
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người -
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư
Thể thao
30/10/2017 22:49Anthony Martial trên đường trở thành Solskjaer mới
Đó là một ngày tháng 2 năm 1999 tại City Ground, MU đang dẫn Nottingham Forest 4-1. “Nghe này, chúng ta đã dẫn tới 4-1. Vì vậy không cần thêm bàn thắng nữa. Việc của cậu là giữ bóng, chuyền đơn giản và chuẩn chỉ, okie?”, trợ lý Jim Ryan nói với Solskjaer khi anh chuẩn bị vào sân phút 71.
Nhưng đây là Ole Gunnar Solskjaer, một siêu dự bị. Anh ta vào sân đồng nghĩa với bàn thắng sẽ được ghi. Và thế là trong vòng 12 phút cuối cùng, tiền đạo người Na Uy ghi một mạch… 4 bàn để MU kết thúc trận đấu với tỷ số 8-1.
Có một sự thật là, mặc dù có hơn 350 trận ra sân trong thời kỳ vàng son nhất của MU, và 120 lần ghi tên mình trên bảng tỷ số, song Solskjaer chưa bao giờ được coi là tiền đạo số một của Sir Alex Ferguson.
Tuy nhiên điều này chỉ tăng thêm sự quyến rũ của anh. Tất cả các manucian sẽ nhớ mãi hình ảnh sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ bước ra từ ghế dự bị, chỉnh trang lại quần áo và vào sân, sau đó sút tung lưới đối phương một cách dễ dàng.
“Beckham, Sheringham, và Solskjaer đã giành chiến thắng”, tiếng hét của BLV Clive Tyldesley vang lên khắp thế giới vào ngày đầu hè năm 1999. Từ cú sút phạt của Beckham, bóng trượt qua đầu Sheringham và hết sức bản năng, Solskjaer tung chân đưa nó tung nóc lưới Bayern. Phút 93 kỳ diệu, Solskjaer kỳ diệu và MU trở thành nhà vô địch châu Âu.
Bằng nhiều cách, huyền thoại người Na Uy là cầu thủ xuất sắc nhất trong những thời điểm then chốt, một chân sút ít khi được sử dụng nhưng siêu hiệu quả nếu xuất hiện trên sân. Trước khi bị Jermain Defoe soán ngôi, anh là người ghi nhiều bàn thắng nhất khi vào sân thay người trong lịch sử Premier League. 84 lần rời ghế dự bị, Solskjaer nổ súng 17 lần (4,9 lần/bàn).
Mỗi thế hệ có một dạng anh hùng và họ không bao giờ bị lãng quên. Và Anthony Martial cũng có thể đi theo con đường đó.
Cú sút quyết định đánh bại Tottenham hôm thứ bảy tuần trước là bàn thứ 4 tại Premier League mùa này của cầu thủ người Pháp. Và tất cả được ghi với tư cách vào sân thay người. Kể từ khi chuyển tới khoác áo MU, Martial đã có 8 pha lập công từ 15 lần rời ghế dự bị, hiệu suất 1,9 lần/bàn, còn cao hơn cả Solskjaer trong quá khứ.
Đối với nhiều người, ngồi dự bị là cái gì đó gây bực bội, tù túng và trì trệ. Nhưng nếu có cái nhìn tổng quát hơn, yêu cầu lớn nhất với một cầu thủ là sự đóng góp cho đội bóng, không quan trọng là bằng cách nào.
“Một số người ích kỷ quan niệm rằng, nếu (HLV) không xếp tôi đá chính thì tốt nhất là đừng làm phiền bằng việc gọi tôi khởi động vào giữa trận. Tôi thì khác. Khi gắn mình với MU có nghĩa là tôi đặt số phận mình vào tay Sir Alex. Chỉ cần ông yêu cầu, tôi luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào”, Solskjaer nói.
Và theo anh, quan sát trận đấu từ khu kỹ thuật là một lợi thế. Nó giúp anh nhận ra những lỗ hổng của đối phương và có cái nhìn tổng quan về chiến thuật, để rồi khi vào sân, khai thác nó hiệu quả hơn những đồng đội khác.
Từ những bàn thắng của Solskjaer, một thuộc tính của Quỷ đỏ hình thành: không bao giờ từ bỏ và luôn chiến đấu đến cùng. Mỗi khi thời gian trôi về cuối, đối thủ của họ tự nhiên rơi vào nỗi sợ hãi: “MU sẽ ghi bàn vào lúc này”.
Sau những năm bị phai nhạt, thói quen đó đang trở lại. Bây giờ đội quân của Mourinho đã có 11 bàn sau phút 80 và Martial góp một nửa trong số đó (4 bàn, 1 kiến tạo). Không ca thán hay hờn dỗi, ngôi sao người Pháp kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và ghi dấu ấn.
Để trở thành “Solskjaer mới”, Martial còn phải đi một chặng đường dài. Nhưng vào lúc này, những người hâm mộ Quỷ đỏ đã bắt đầu yêu anh như đã từng yêu siêu dự bị Solskjaer.
Martial đang có hiệu suất ghi bàn tốt nhất MU tại Premier League, với 4 bàn ghi được từ 10 cú sút (tỷ lệ thành bàn 40%). Lukaku mặc dù có 7 bàn nhưng cần tới 37 lần dứt điểm, đạt tỷ lệ thành bàn 18,9%. Marcus Rashford còn thấp hơn với 14,2% (3 bàn/21 cú dứt điểm).
Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel tạo dấu ấn lịch sử tại Old Trafford (1 giờ trước)
- FDA mở cuộc điều tra khẩn cấp: Vắc-xin COVID-19 nghi vấn liên quan đến cái chết của trẻ em (1 giờ trước)
- Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em (1 giờ trước)
- Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu (1 giờ trước)
- Rùng mình với sự trùng hợp giữa ngày mất của 3 cố nghệ sĩ Chí Tài, Thương Tín và Ngọc Trinh (1 giờ trước)
- Trùm giang hồ Vi "ngộ" chi 350 triệu đồng "chạy giảm án" cho phạm nhân giết bạn tù (1 giờ trước)
- Loạt khoản chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bị tính thuế: Hé lộ quy định thuế, người dân cần chú ý! (2 giờ trước)
- Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong (2 giờ trước)
- Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia (2 giờ trước)
- Đập phá để xả stress có thực sự hiệu quả? (2 giờ trước)