Thể thao

Antony nức nở kể chuỗi ngày đen tối ở MU: 'Tôi không chịu nổi nữa rồi!'

"Tôi không thể chịu đựng được nữa..." Antony nghẹn ngào, thừa nhận anh từng nhịn ăn nhiều ngày liền vì những áp lực và bất hạnh không tên.

Những lời gan ruột này được Antony thổ lộ với TNT Sports Brazil, chỉ vài ngày trước thềm trận chung kết Conference League quan trọng của Real Betis đối đầu với Chelsea. Anh vẽ nên một bức tranh u ám về những ngày tháng khoác áo "Quỷ Đỏ", nơi niềm vui với trái bóng tròn đã hoàn toàn biến mất.

Antony nức nở kể chuỗi ngày đen tối ở MU: 'Tôi không chịu nổi nữa rồi!'
Antony thổ lộ với TNT Sports Brazil về thời điểm khó khăn tại Man United. Ảnh: TNT Sports

Bóng tối Old Trafford: Những lời thú nhận đau lòng

Antony, 25 tuổi, đã không ngần ngại phơi bày những góc khuất trong tâm hồn mình: "Tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn ở Manchester United, khi tôi không còn cảm thấy niềm vui đó nữa. Tôi thậm chí luôn nói với anh trai mình, tôi nói với anh ấy rằng tôi không thể chịu đựng được nữa."

Nỗi tuyệt vọng lớn đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường nhật của ngôi sao người Brazil. "Anh trai tôi bảo tôi hãy kiên trì thêm một chút nữa, rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Điều đó thậm chí còn khiến tôi xúc động, vì đó là những ngày rất khó khăn đối với tôi. Chỉ có tôi mới biết cảm giác ở nhà như thế nào, tôi thậm chí không còn sức để chơi với con trai."

Đỉnh điểm của sự suy sụp là việc Antony bỏ bê bản thân: "Nhiều ngày tôi không ăn, chỉ nhốt mình trong phòng. Vì vậy, đối với tôi, mọi chuyện rất phức tạp."

Ánh sáng cuối đường hầm tại Real Betis

Cánh cửa tưởng chừng khép lại ở MU lại mở ra một con đường mới tại Tây Ban Nha. Antony gia nhập Real Betis dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini vào tháng 1, sau khi được cho là bị HLV Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch của Manchester United. Sự thay đổi môi trường đã mang đến một luồng sinh khí mới.

Từ một bản hợp đồng trị giá 90 triệu bảng Anh khi chuyển đến từ Ajax vào năm 2022 và chỉ ghi được một bàn thắng sau 14 trận cho "Quỷ Đỏ", Antony đã "hồi sinh" mạnh mẽ trong màu áo Real Betis với 9 pha lập công cùng 5 đường kiến tạo.

"Real Betis đã thay đổi tôi rất nhiều vì tôi cần tìm lại chính mình, vì mọi thứ tôi đã trải qua trong cuộc sống cá nhân," Antony chia sẻ về sự lột xác. "Như tôi đã nói, tôi muốn làm nhiều điều, nhưng mọi thứ không thành công vì tôi không hạnh phúc, tôi không cảm thấy mong muốn chơi bóng đá. Tôi cần tìm lại chính mình và hạnh phúc vì chơi bóng đá luôn là điều tôi yêu thích."

Sự "hồi sinh" này có thể mở đường cho một cuộc chia tay vĩnh viễn với Old Trafford. Theo nguồn tin từ tờ Sun Sports (Anh), đội bóng của HLV Amorim (theo Antony) giờ đây sẵn sàng để anh ra đi với mức giá chỉ 30 triệu bảng Anh.

Bản thân Antony cũng không giấu giếm ý định tìm kiếm một bến đỗ mới, nơi anh tìm lại được niềm vui và sự bình yên: "Nhưng cảm ơn Chúa, với sự giúp đỡ của gia đình và chủ yếu là sự giúp đỡ của Chúa, tôi đã vượt qua được và ngày hôm nay tôi rất hạnh phúc ở đây, ở Real Betis.”

Nguồn: TNT Sports

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/antony-nuc-no-ke-chuoi-ngay-den-toi-o-mu-toi-khong-chiu-noi-nua-roi-d286837.html