Thể thao >> Thể thao quốc tế

Argentina mâu thuẫn phòng thay đồ, NHM lo sợ thảm họa Qatar

Đó có thể chưa không phải là điều tồi tệ nhất, nhưng khởi đầu của Argentina tại Copa America 2019 không khác gì một cơn ác mộng.

Để thua Colombia ở trận ra quân, Argentina tiếp tục bị Paraguay cầm hòa trong thế bị dẫn trước. Thậm chí nếu Gonzalez thực hiện thành công quả penalty, Argentina hoàn toàn có thể phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp.

Ở lượt trận cuối, Argentina sẽ gặp Qatar, và nếu không thể giành chiến thắng thì sẽ chẳng có lời bào chữa nào nữa dành cho các vũ công tango. Nhưng ngay cả khi có được 3 điểm thì cũng chưa đủ để Albilescete chắc chắn sở hữu vị trí thứ 2, hoặc thậm chí là một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Messi và các đồng đội kể từ đầu chiến dịch, truyền thông Argentina cũng như thế giới đương nhiên không giấu được sự thất vọng.

Argentina mâu thuẫn phòng thay đồ, NHM lo sợ thảm họa Qatar

Ole - Tờ báo thể thao hàng đầu Argentina, giật hàng tít lớn: "Chúng tôi không ngừng đau khổ". Tác giả Martin Eula - người tác nghiệp trực tiếp tại Belo Horizonte (Brazil) khẳng định, giấc mơ vô địch của người Argentina sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu như Argentina cứ chơi bóng theo cách như thế này.

Trong khi đó, tờ báo Guardian của Anh thì cho rằng chiến thuật mà HLV Lionel Scaloni đã sử dụng là rất đáng thất vọng, bởi nó không phát huy được nguồn lực nhân sự tuyệt vời mà Argentina đang có trên hàng công.

Trước trận đấu với Paraguay, Scaloni đã thực hiện bốn thay đổi từ trận thua mở màn trước Colombia. Đáng chú ý nhất trong số đó là việc bỏ rơi Sergio Aguero và Angel Di Maria để sử dụng cặp đôi triển vọng Lautaro Martinez của Inter Milan và Rodrigo De Paul của Udinese.

Tuy nhiên, sau đó Scaloni vẫn cố gắng chọc tức Martinez khi đưa anh ta ra sân ở phút thứ 67 nhường chỗ cho Di Maria, một sự thay đổi tương đối khiên cưỡng.

Argentina mâu thuẫn phòng thay đồ, NHM lo sợ thảm họa Qatar - 1

"Huấn luyện viên không có ý tưởng nào tốt hơn là rút Lautaro ra và đưa Di Maria vào, và vì vậy chúng ta đã làm hỏng cả trận đấu", Leo Farinella viết.

Với bài viết có tiêu đề "Câu lạc bộ của những kẻ thù", tờ Ole đã gợi ý rằng có một sự rạn nứt giữa các cầu thủ kỳ cựu của Thế hệ vàng và những cầu thủ trẻ. Áp lực dành cho Scaloni vì thế đang rất lớn để có thể cân bằng lợi ích của cả 2 nhóm.

Còn nhớ là khi ghi bàn gỡ hòa cho Argentina từ chấm 11m, Messi đã ăn mừng bằng cách tái hiện lại trái tim tình yêu với mục đích tri ân người đồng đội Di Maria bị bỏ rơi của mình. và lập tức điều này đã tạo nên một cuộc bàn luận sôi nổi về thông điệp thực sự đằng sau đó.

"Đúng là trên sân Messi đang phải chịu đựng..., có gì đó không ổn", nhận xét của cây bút Sergio Maffei, trước khi phân tích hơn.

Ở Argentina, Messi chỉ đứng sau... Chúa. Và nếu số 10 cảm thấy không ổn, mọi thứ chắc chắn sẽ chuyển biến sấu. Rõ ràng NHM Albilescete có lý do để mà lo ngại về một thảm họa thực sự dành cho đội bóng con cưng trước trận đấu mang tính quyết định với Qatar, dù về lý thuyết họ xếp trên hoàn toàn.

Ngọc Linh (SHTT)