-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Thể thao
24/09/2018 13:06Arsenal 2-0 Everton: Pháo thủ vượt mặt M.U trên BXH
Ghi bàn
Arsenal: Lacazette (56'),Aubameyang (59'
| Arsenal 2-0 Everton |
Trước khi Lacazette ghi bàn mở tỉ số, chất lượng của trận đấu giữa Arsenal và Everton khá thấp. Từ những gì mà hai đội đã thể hiện thì rất khó đánh giá ý đồ của các HLV Unai Emery (Arsenal) và Marco Silva (Everton) là gì. Thế trận bị xé vụn bởi những pha xử lý hỏng của các cầu thủ đôi bên. Không cầm bóng nhiều, nhưng Everton lại là đội có những cơ hội rõ nét hơn. Tiếc là trong những tình huống hiếm hoi áp sát được khung thành của Arsenal, các tiền đạo của Everton lại xử lý quá ngô nghê.
Nhìn một cách tổng quan, trận đấu giữa Arsenal với Everton trông như một trận đấu giữa hai đội bóng thuộc nhóm giữa của bảng xếp hạng. Quá ít những pha xử lý đẳng cấp thế giới. Người duy nhất tỏ ra khao khát muốn tạo nên sự khác biệt là Richarlison, cầu thủ vừa trở lại sau án treo giò. Những nỗ lực của cầu thủ người Brazil, rất tiếc, tỏ ra lạc lõng. Bởi thế, dù không mấy xuất sắc, hàng thủ của Arsenal vẫn phong tỏa được cựu cầu thủ của Watford.
Giữa bối cảnh ấy, Lacazette "xuất hiện" như một vị thần. Thực ra thì tiền đạo người Pháp cũng chơi không mấy nổi bật trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng khi cơ hội đến, phút 56, sau đường chuyền của Aaron Ramsey, anh đã làm được điều mà không một cầu thủ nào của hai đội làm được trước đó: ghi bàn. Tiền đạo người Pháp đã mở người hợp lý trước khi tung ra cú cứa lòng đưa bóng đập cột xa vào lưới trong sự bất lực của tuyển thủ Anh Jordan Pickford.
Rồi chính Lacazette, chỉ 3 phút sau đó, đã khai thác thành công một sai lầm của hàng thủ Everton để mở ra bàn thắng thứ hai cho Arsenal. Ramsey tiếp tục là người kiến tạo, nhưng công lớn thuộc về Lacazette, người đã đặt cầu thủ người Xứ Wales và hai đồng đội khác vào thế ba đánh một với một đường chuyền một chạm rất nhanh sau sai lầm của hậu vệ Everton. Đó là một bàn thắng không hợp lệ - Aubameyang đã rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn - nhưng vì trọng tài quyết định công nhận nó, nên chẳng ai quan tâm.
Sau cùng thì điều người ta nói tới nhiều nhất sẽ là việc Arsenal tiếp tục có thêm một chiến thắng nữa, chiến thắng thứ 4 liên tiếp ở Premier League mùa này và thứ 5 trên tất cả các mặt trận. Với 12 điểm sau 6 vòng đấu, Arsenal đã vượt qua M.U (10 điểm) lên đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp.
Nếu nhìn vào đó mà đánh giá thì rõ ràng là đội bóng của Emery đang đi rất đúng hướng. Tuy nhiên, nếu đánh giá sâu hơn vào màn trình diễn của các "Pháo thủ" thì rõ ràng là họ còn rất nhiều việc phải làm. Emery đã ở Emirates được hơn 3 tháng, nhưng chưa một CĐV nào của Arsenal nào dám tự tin khẳng định họ biết triết lý của vị HLV mới là gì. Ngay cả đội hình ưa thích của ông họ cũng chưa biết...
Bàn của Aubameyang không hợp lệ
Bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Arsenal của Pierre-Emerick Aubameyang là một bàn thắng hoàn toàn không hợp lệ. Aubameyang đã đứng dưới cầu thủ phòng ngự thứ hai của Everton cả mét khi nhận bóng từ đường chuyền của Ramsey. Dù thế nào thì với bàn thắng đó, Aubameyang cũng đang là chân sút tốt thứ hai ở Premier League từ khi ra mắt, với 12 bàn, chỉ thua mỗi Salah.

Đội hình thi đấu
ARSENAL: Cech; Bellerin, Mustafi, Papastathopoulos (Holding 39'), Monreal; Torreira, Xhaka; Ozil, Ramsey (Welbeck 80'), Aubameyang (Iwobi 69'); Lacazette
EVERTON: Pickford; Kenny, Keane, Zouma, Digne; Gueye, Davies; Walcott (Bernard 72'), Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin (Tosun 72').

Theo Việt Cường (Bongdaplus.vn)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)