-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
15/03/2019 05:00Arsenal 3-0 (4-3) Rennes: Aubameyang sắm vai 'siêu anh hùng' giải cứu Arsenal
Với thất bại 1-3 ở lượt đi, muốn lội ngược dòng thành công trước CLB Rennes, Arsenal cần thắng 2-0 hoặc thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên tại sân nhà Emirates ở trận lượt về.
Vì vậy, không có gì bất ngờ khi đoàn quân của HLV Unai Emery đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Và rồi ngay phút thứ 5, Arsenal đã vươn lên dẫn trước. Aaron Ramsey xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra đường căng ngang cho Pierre-Emerick Aubameyang dứt điểm một chạm chuẩn xác, hạ gục thủ thành Tomas Koubek.

Đến phút 15 thì Arsenal đã nhanh chóng hoàn tất bản kế hoạch lội ngược dòng. Lần này Aubameyang đóng vai trò kiến tạo khi anh có pha tạt bóng đầy nỗ lực để Ainsley Maitland-Niles băng vào đánh đầu cận thành, khiến các khán đài SVĐ Emirates như "nổ tung". Nhưng khi xem lại tình huống quay chậm, có vẻ như Aubameyang đã việt vị trước khi tung ra đường chuyền quyết định.
Sau khi có được 2 bàn thắng, Arsenal chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và hiệp 1 khép lại mà không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra thêm. Bước sang hiệp 2, Rennes vùng lên mạnh mẽ và họ đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.
Phút 47, M'Baye Niang dứt điểm đưa bóng đi đúng vào cột dọc khung thành Arsenal. Phút 66, một lần nữa cột dọc cứu nguy cho Pháo thủ sau cú volley của Bensebaini. Nhưng lần này, dù bóng có đi vào lưới thì bàn thắng cũng không được công nhận bởi cầu thủ đội khách đã rơi vào thế việt vị.

Không những không thể tìm được bàn rút ngắn cách biệt, Rennes còn phải nhận bàn thua thứ 3. Phút 72, Sead Kolasinac có pha căng ngang 1 chạm rất hay và công việc của Aubameyang chỉ là đệm bóng vào lưới trống. Sau đó, tiền đạo người Gabon đã có màn ăn mừng phấn khích khi đeo chiếc mặt nạ của nhân vật siêu anh hùng Black Panther (Chiến binh Báo Đen).
Lẽ ra Aubameyang đã có cú hattrick nhưng anh lại bỏ lỡ liên tiếp bỏ lỡ hai cơ hội cực kỳ ngon ăn sau đó. Nhưng dù sao, chiến thắng 3-0 là đủ để Arsenal hoàn tất màn ngược dòng giành quyền vào tứ kết Europa League với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.
Đây lần thứ 2 liên tiếp Pháo thủ làm được điều này. Ở mùa giải năm ngoái, Arsenal đã dừng bước ở bán kết trước Atletico Madrid - đội sau đó đã lên ngôi vô địch.
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Arsenal: Petr Cech; Shkodran Mustafi, Laurent Koscielny, Nacho Monreal, Sead Kolasinac; Granit Xhaka, Aaron Ramsey (Torreira 87'); Ainsley Maitland-Niles, Mesut Ozil (Mkhitaryan 70'), Pierre-Emerick Aubameyang; Alexandre Lacazette (Iwobi 70').
Rennes: Tomas Koubek; Hamari Traore, Damien Da Silva, Mexer, Ramy Bensebaini; Ismalia Sarr, Clement Grenier (Hunou 70'), Benjamin Andre (Lea Siliki 79'), Benjamin Bourigeaud; M'Baye Niang, Hatem Ben Arfa.
Ghi bàn: Aubameyang 5' 72', Maitland-Niles 15'
Thái Duy (SHTT)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (54 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (58 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




