-
Trường phát cảnh báo khẩn: Đón xe đi Bà Rịa, nam sinh viên tỉnh dậy thấy xe chở đến gần biên giới Campuchia, tài xế nhất định không cho xuống xe -
Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát -
Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm -
Lái xe 26 lần trộm túi Hermès, Dior, Louis Vuitton của bà chủ, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng -
Thừa Lỗi "Ngọc điệm thu" được mệnh danh chồng quốc dân, đời tư kín tiếng tuổi 33 -
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng -
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội: Ghen tuông vì vợ cũ có người mới -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250%
Thể thao
22/08/2026 09:00Arsenal khởi đầu thuận lợi, thắng đậm Coventry ngày ra quân Premier League
Rạng sáng 22/8, Arsenal bước vào mùa giải Premier League 2026/27 với cuộc tiếp đón Coventry. Trước đối thủ vừa trở lại giải đấu cao nhất nước Anh sau 25 năm, đội bóng của Mikel Arteta nhanh chóng thể hiện sự vượt trội và giành chiến thắng 3-0.
Arsenal chỉ cần 15 phút để khai thông thế bế tắc. Từ pha phối hợp bên cánh trái giữa Christos Tzolis và Riccardo Calafiori, hậu vệ người Italy đưa bóng vào trong để Kai Havertz dứt điểm thành công. Đây là trận thứ hai liên tiếp tiền đạo người Đức ghi bàn, sau khi anh cũng lập công trong chiến thắng 3-0 trước Man City tại Community Shield.

Chưa đầy 10 phút sau, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng cách biệt. Declan Rice phối hợp với Martin Odegaard rồi đưa bóng sang cho Tzolis. Quả tạt của tân binh người Hy Lạp khiến thủ môn Carl Rushworth không thể bắt dính, tạo cơ hội để Bukayo Saka đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0.
Coventry gần như không thể đáp trả. Đội bóng của Frank Lampard trở lại Premier League sau 25 năm nhưng ngay lập tức phải đối đầu nhà đương kim vô địch. Với 5 tân binh xuất hiện trong đội hình xuất phát, Coventry gặp nhiều khó khăn và mãi đến phút 86 mới có cú dứt điểm đầu tiên.
Ngay đầu hiệp hai, Arsenal tiếp tục hoàn tất một ngày thi đấu áp đảo. Phút 49, Odegaard khởi xướng pha phối hợp với Saka và Ben White trước khi nhận bóng trở lại trong vòng cấm. Dù cú sút không trúng tâm bóng, tiền vệ người Na Uy vẫn khiến Rushworth lỡ nhịp, giúp Arsenal dẫn 3-0.
Có lợi thế an toàn, Arsenal chủ động giảm nhịp độ trong phần còn lại của trận đấu. Arteta lần lượt rút Saka, Rice và Odegaard khỏi sân nhằm giữ sức cho các trụ cột, đồng thời trao cơ hội cho những phương án khác như Mikel Merino và Martin Zubimendi.
Một điểm đáng chú ý khác là lựa chọn ở vị trí trung phong. Dù Arsenal sở hữu Viktor Gyokeres, Arteta vẫn đặt niềm tin vào Havertz sau màn trình diễn tích cực trước Man City. Tiền đạo người Đức đáp lại bằng bàn mở tỷ số, tiếp tục tạo thêm sự cạnh tranh cho vị trí số 9.

Mùa trước, Havertz chỉ có 2 bàn tại Premier League do phải nghỉ gần 5 tháng vì chấn thương đầu gối. Vì vậy, việc liên tiếp ghi bàn ở Community Shield và trận khai mạc có ý nghĩa đáng kể với cá nhân anh cũng như kế hoạch của Arteta dành cho hàng công Arsenal.
Chiến thắng trước Coventry còn giúp Mikel Arteta chạm mốc 150 trận thắng tại Premier League sau 249 trận dẫn dắt. Thành tích này chỉ có Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp và Sir Alex Ferguson đạt được nhanh hơn.
Sau khi giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm, Arsenal bước vào mùa giải mới với vị thế của nhà đương kim vô địch. Trước Coventry, Pháo thủ cho thấy họ không cần phải duy trì cường độ cao trong toàn bộ trận đấu vẫn có thể tạo cách biệt sớm, kiểm soát thế trận và bảo toàn lợi thế.
Chiến thắng 3-0 vì thế là màn khởi đầu gọn gàng và đầy hứa hẹn cho Arsenal trong hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League.
- Bắt tạm giam người phụ nữ bị cáo buộc dùng Facebook bôi nhọ chính quyền Sơn La (21:17)
- Ông Trump lại "cáu" với phóng viên vì câu hỏi liên quan đến Nga (21:05)
- Phát hiện hố sụt sâu 120 m, có rừng nguyên sinh dưới đáy tại Phong Nha - Kẻ Bàng (37 phút trước)
- Kẻ đột nhập nhà "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" bị giữ nguyên án 7 năm tù (1 giờ trước)
- TP.HCM: Đứng chờ người thân trên vỉa hè, người đàn ông bị cây xanh bật gốc đè tử vong (1 giờ trước)
- Nico Paz tỏa sáng trước MU, giá trị tăng mạnh lên hàng chục triệu euro (1 giờ trước)
- Dùng vỏ bọc tiệm vàng và cho thuê váy cưới để cho vay nặng lãi, 36 đối tượng ở TP.HCM bị bắt (2 giờ trước)
- Đạo diễn ‘"Đất phương Nam" Nguyễn Vinh Sơn qua đời ở tuổi 73 (2 giờ trước)
- Giải mã cái bẫy trì hoãn của người trẻ tại “1 2 3 Dzô Việc”: Bắt tay vào làm trước khi chờ hoàn hảo (3 giờ trước)
- Trường phát cảnh báo khẩn: Đón xe đi Bà Rịa, nam sinh viên tỉnh dậy thấy xe chở đến gần biên giới Campuchia, tài xế nhất định không cho xuống xe (3 giờ trước)