-
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 13/9/2026: Dần đón lộc lớn, Tý coi chừng xung đột -
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày
Thể thao
04/12/2017 16:06Arsenal tự dâng chiến thắng cho MU?
Bóng đá là trò chơi tâm lý thực sự. Kẻ yếu bóng vía sẽ chẳng bao giờ có thành công. Điều đó đúng với Arsenal ở trận đại chiến với MU. Thực tế, Arsenal hơn MU về mọi mặt trong trận đấu vừa qua. Họ kiểm soát tới 75% trận đấu và tung ra tới 33 cú dứt điểm về phía khung thành của De Gea. Chỉ có điều họ thua MU ở chỉ số quan trọng nhất, đó là bàn thắng.
Công bằng mà nói, MU cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là họ chơi tệ trước Arsenal. Nhưng trong trò chơi tâm lý, họ đã chiến thắng. Hay nói cách khác, Arsenal đã tự dâng chiến thắng cho Quỷ đỏ ngay tại “sào huyệt” Emirates.
Trước trận đấu, HLV Wenger tự tin tuyên bố đã có cách để hóa giải Mourinho. Sự tự tin ấy còn được đẩy lên cao độ sau khi “Giáo sư” thách thức người đồng nghiệp bên phía MU chơi đôi công. Thế nhưng, đáng tiếc, khi mọi phương án của HLV Wenger chưa được cụ thể hóa, các học trò của ông đã… tự thua.
Hai sai lầm liên tiếp của cặp trung vệ Koscielny và Mustafi đã “biếu không” cho MU 2 bàn thắng sớm. Đó đều là sai lầm hết sức sơ đẳng. Nó đúng với nghĩa của từ “ngây thơ” khi người ta nói về Arsenal trong những năm qua.
Đặt giả sử, Arsenal không chịu thua 2 bàn sớm tới vậy, họ hoàn toàn có cục diện tốt hơn. Nhưng thực tế, “Pháo thủ” đã có quá nhiều cơ hội để sửa sai. Sự an toàn quá mức (dồn đội hình về phòng ngự) của HLV Mourinho đã mở ra cơ hội để Arsenal mặc sức công phá khung thành của De Gea.
Thực tế, hàng thủ của MU cũng thi đấu thiếu chắc chắn và nhiều lần để xổng những chân sút của “Pháo thủ”. Thế nhưng, những gì Arsenal thu về sau khi thực hiện tới 33 cú dứt điểm chỉ là… 1 bàn thắng. Từng có thời điểm, người ta cứ ngỡ như đội bóng thành London ở rất gần bàn thắng gỡ hòa 2-2 nhưng họ lại không thể làm được. Và rồi, chỉ cần đòn hồi mã thương, MU đã kết liễu Arsenal bằng bàn thứ 3.
Dư luận đã dành tặng nhiều lời khen ngợi cho De Gea, người đã có tới 14 pha cản phá ở trận này (kỷ lục ở Premier League). Thế nhưng, đặt vấn đề ngược lại, những chân sút của Arsenal đã quá tệ hại. Bởi lẽ đó, sau trận đấu, HLV Wenger đã khẳng định ông không chê trách hàng thủ Arsenal (dù mắc sai lầm) và hướng sự chỉ trích về hàng công của CLB.
Có cảm tưởng như vấn đề tâm lý đã đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Arsenal, khiến họ thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để hạ gục De Gea. Rõ ràng, người gác đền người Tây Ban Nha có là thánh cũng chẳng thể ngăn nổi pha dứt điểm hiểm hóc hơn. Minh chứng rõ nhất cho việc Arsenal thiếu đi sự lạnh lùng chính là tình huống De Gea đã có hai pha cản phá liên tiếp các cú dứt điểm của Laccazette và Alexis Sanchez.
Trong quá khứ, HLV Wenger thường thất thế trước Mourinho (chỉ thắng 1/14 lần chạm trán ở Premier League). Đó không phải là con số ngẫu nhiên. Rõ ràng, Arsenal đuối hơn hẳn những đội bóng của “Người đặc biệt” ở bản lĩnh thi đấu. Ngay cả khi chơi xuất sắc hơn, họ vẫn phải nhận thất bại.
Đó là căn bệnh cố hữu của Arsenal trong nhiều năm qua và cũng là lý do chính ngăn cản họ lên ngôi ở Premier League. Người ta đã nói rất nhiều nhưng rồi… đâu lại hoàn đấy.
Arsenal đá đẹp đấy nhưng đó chỉ là vẻ đẹp mong manh.
Theo H.Long (Dân Trí)
- Tin không thể vui hơn cho người dùng iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 (22:05)
- 5 thói quen hàng ngày âm thầm làm suy yếu xương (1 giờ trước)
- Bắt giữ nghi phạm chém bạn nhậu tử vong (1 giờ trước)
- Kết quả Hà Tĩnh vs Đồng Nai: Công Phượng im lặng, Đồng Nai vẫn 0 điểm (1 giờ trước)
- Thái Lan ráp đội hình cực mạnh, sẵn sàng đấu tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup (2 giờ trước)
- Khống chế đối tượng cầm dao đuổi đánh người ở Thanh Hóa (2 giờ trước)
- HAGL thua ngược Hải Phòng ngay trên sân nhà Pleiku (2 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể Thiếu tá quân đội dũng cảm nhảy xuống sông Trà Lý cứu người (3 giờ trước)
- Cảnh báo lũ dâng cao ở Thanh Hóa: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 4 ngày tới (4 giờ trước)
- Phát hiện thi thể thai nhi dưới sông Trà Lý trong lúc rà soát tìm kiếm Thiếu tá quân đội mất tích (4 giờ trước)