Thể thao
25/08/2022 13:45Arteta bị chỉ trích có cái tôi lớn, cố tình hạ nhục Aubameyang
Theo báo Anh Daily Mail, Barca đã đẩy Aubameyang lên sàn chuyển nhượng và sẵn sàng bán anh nếu nhận được đề nghị hợp lý, chỉ sau sáu tháng. Trong đó, Chelsea dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Aubameyang, khi Thomas Tuchel muốn tái hợp với tiền đạo Gabon sau khoảng thời gian cùng làm việc ở Dortmund.
Nhiều CĐV Arsenal cho rằng thông tin này cho thấy thái độ cũng như phong độ của Aubameyang là vấn đề lớn và quyết định của Arteta là chính xác. "Morgan nhiều lần nói về việc Arsenal thải loại tiền đạo đẳng cấp thế giới, nhưng Barca cũng muốn bán Aubameyang chỉ sau sáu tháng", tài khoản Twitter @GoonerTalk viết. "Nếu một cầu thủ được đồn đoán là có vấn đề và có hai đội muốn bán chỉ trong vòng sáu tháng, bạn có thể xem những tin đồn đó như một tin lành".

Sau đó, Morgan - cựu MC chương trình Good Morning Britain - đáp trả lại những nhận định này khi viết: "Đã có nhiều thông tin cho rằng Aubameyang là cầu thủ mẫu mực và một cỗ máy ghi bàn ở Barca. Giờ thì Aubameyang có thể đến Chelsea, nơi anh được đón nhận bởi Tuchel. Ông ấy từng làm việc với Aubameyang ở Dortmund và muốn tái hợp với cầu thủ này. Vì vậy, mọi phần của tweet này là hoàn toàn sai lầm".
Một CĐV khác mỉa mai Tuchel có thể nói dối về thời gian các cuộc họp của Chelsea để đảm bảo Aubameyang sẽ có mặt đúng giờ. Bộ phim tài liệu All or Nothing: Arsenal tiết lộ Arteta không tha thứ cho tiền đạo 33 tuổi vì vấn đề kỷ luật, trong đó có việc thường xuyên đi tập muộn. "Tuchel đã dẫn dắt Aubameyang một cách tuyệt vời, trong khi Arteta chọn cách hạ nhục và cho không Aubameyang sang Barca, khiến Arsenal mất top 4 Ngoại hạng Anh", Morgan phản pháo.
Tuchel từng làm việc cùng Aubameyang khi dẫn dắt Dortmund giai đoạn 2015-2017. Hai mùa này, tiền đạo Gabon ghi 79 bàn qua 95 trận, giúp Dortmund đoạt ngôi Á quân Cup Đức năm 2016 và đăng quang một năm sau đó.
Tuchel muốn tái hợp với Aubameyang để tăng cường hàng công. Hè này, Chelsea đã để Romelu Lukaku về Inter theo hợp đồng cho mượn và bán đứt Timo Werner cho Leipzig. Họ chỉ còn Kai Havertz có thể đá cắm, trong khi Michy Batshuayi từ lâu không còn tương lai ở sân Stamford Bridge.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




