-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
30/08/2018 21:41ASIAD 2018: Vụ đánh nhau với cầu thủ Malaysia vẫn 'ám ảnh' UAE
Cho đến nay thì sự vụ này vẫn đang được LĐBĐ châu Á (AFC) xem xét, và sau ASIAD sẽ có quyết định kỷ luật. LĐBĐ UAE đã lên tiếng xin lỗi, cũng như loại cầu thủ Mohammed Khalfan Al-Harazi khỏi danh sách thi đấu ở ASIAD khi được nhận diện chính là người đã khơi mào vụ đánh nhau do đội nhà để thua sốc Malaysia 0-2, nên mất bình tĩnh chơi xấu đối phương thô bạo.
Sự việc này khiến người hâm mộ UAE ở quê nhà cực kỳ xấu hổ với cách hành xử “côn đồ” của các cầu thủ trẻ nước mình và chỉ trích họ kịch liệt vì đã làm xấu mặt hình ảnh bóng đá UAE. Hình ảnh và các đoạn clip vụ đánh nhau xấu xí ngay trước kỳ ASIAD hôm 10.8 sau đó được báo chí thế giới đăng tải cũng như xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội.
Chính vụ việc này khiến các cầu thủ UAE bước vào các cuộc tranh tài ở bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2018 trong tâm trạng nặng nề, vì sức ép chỉ có vào đến trận chung kết mới có thể làm thay đổi sự việc theo chiều hướng khác. Cây bút James Jose của tờ Khaleej Times từ Dubai thừa nhận: “UAE thi đấu các trận vòng bảng đầy “thảm hoạ”, họ chỉ may mắn đi tiếp nhờ trận thắng đối thủ yếu là Timor Leste 4-1”.
Tính ra, đến trước trận tranh huy chương đồng (HCĐ) với Olympic Việt Nam lúc 15 giờ ngày 1.9 tới trên sân Pakansari ở Cibinong, thì UAE thực tế chỉ có đúng 1 trận thắng thực sự là trước Timor Leste trên, còn lại thua Syria 0-1 (bại tướng của Việt Nam ở tứ kết), Trung Quốc 1-2 (đều vòng bảng). Ở các trận vòng knock-out, UAE hoà Indonesia 2-2 và CHDCND Triều Tiên 1-1, nhưng đi tiếp nhờ chiến thắng sau các loạt sút luân lưu 11m với tài nghệ của thủ môn Mohammad Al Shamsi.
Ở trận bán kết, theo cây bút Ashley Hammond của tờ Gulf News, ý định phòng ngự chờ đấu hiệp phụ và sút luân lưu một lần nữa của UAE bị phá sản vì sức ép của Nhật Bản quá mạnh kể từ hiệp 2. Nếu UAE không có thủ môn Al Shamsi chơi xuất sắc thì đã thua đậm hơn tỷ số 1-0 (do Ayase Ueda ghi phút 78). Cũng theo cây bút này, các cầu thủ UAE rất thất vọng khi không thể vào chung kết như cách đây 8 năm (nhưng cũng thua Nhật Bản 0-1 kỳ ASIAD 2010), và không thể “rửa hận” đối thủ này.
Sau trận thua đau trước Nhật Bản, báo chí UAE tuy an ủi phần nào trước nỗ lực của đội nhà sau sự cố xấu mặt ẩu đả trong trận thua Malaysia. Tuy nhiên, các tờ Gulf News và Khaleej Times đều đánh giá các cầu thủ UAE phải rất nỗ lực để lấy lại tinh thần mới bước vào trận tranh hạng 3 với Việt Nam, vì hiện tại hầu hết đều rất thất vọng.
Theo tờ Gulf News, ở vòng bảng Việt Nam đã thắng Nhật Bản 1-0, và chỉ chịu thua trước một đối thủ Hàn Quốc mạnh vượt trội ở bán kết. Cho nên, các cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ dồn hết quyết tâm ở trận tranh HCĐ, Gulf News cũng đánh giá các học trò HLV Park Hang-seo có lối chơi đa dạng và tấn công rất hay không kém gì Nhật Bản.
Trong khi đó, theo tờ Khaleej Times trận tranh HCĐ hứa hẹn nhiều hấp dẫn vì UAE sau chiếc huy chương bạc có được 8 năm trước, nếu giành thêm chiếc HCĐ cũng là một thành công ngoài trông đợi. Nhưng đối thủ Việt Nam là á quân giải U.23 châu Á, cũng khát khao không kém để giành được chiếc huy chương đầu tiên ở đấu trường châu lục.
Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (37 phút trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (1 giờ trước)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (1 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (1 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (2 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (2 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (3 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (3 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (3 giờ trước)