-
Không phải tiền bạc, đây mới là 2 điều cha mẹ nên làm cho con cái khi về già kẻo hối hận
-
Xe thu gom rác tông chết học sinh lớp 6 trong trường học
-
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát
-
Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
-
Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
-
Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố
-
Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an
-
Một phiên livestream có sự xuất hiện của hoa hậu Thùy Tiên thu về bao nhiêu tiền?
-
Điểm "dị thường" của bão số 7 sắp hình thành, vùng nào mưa lớn xối xả ở miền Bắc?
-
Chuyên gia ung thư tiết lộ 3 loại bữa sáng nằm trong "danh sách đen gây ung thư": Loại thứ 2 còn được xếp vào nhóm 1
Thể thao
18/03/2015 08:32Atletico 1-0 Leverkusen: Chủ nhà đi tiếp nhờ bản lĩnh
Sự tỏa sáng của thủ môn vào sân thay người, Jan Oblak đã giúp Atletico giành quyền vào tứ kết sau loạt sút luân lưu cân não với đội khách Leverkusen.
![]() |
Atletico vào tứ kết kịch tính |
Thất bại 0-1 ở trận lượt đi buộc Atletico phải từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công sở trường để bung sức ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Italia, Nicola Rizzoli. Tuy nhiên, trước lối chơi tập trung và kỷ luật của đội bóng nước Đức, hàng công đang tịt ngòi 205 phút tại Champions League của Atletico đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Leno.
Trong khi đó, kiên trì với lối chơi phòng ngự chủ động, Leverkusen cũng tạo ra một số cơ hội ngon ăn, khiến các CĐV đội chủ nhà có mặt trên sân Vicente Calderon thót tim, đặc biệt là 2 cú dứt điểm của Hakan Calhanoglu và Heung-Min Son. Tới phút 21, Atletico có sự thay đổi người đầu tiên khi thủ môn Moya dính chấn thương, nhường chỗ cho Jan Oblak.
Phút 27, bước ngoặt cuả trận đấu diễn ra. Xuất phát từ đường lên bóng không mấy nguy hiểm, bóng được phá ra ngoài vòng cấm của Leverkusen tới đúng vị trí của Mario Suarez. Ở khoảng cách 18m, cầu thủ người Tây Ban Nha tung ra cú dứt điểm nhanh, bóng đập chân trung vệ Omar Toprak đổi hướng làm bó tay thủ môn Leno.
![]() |
Thủ môn Oblak cản phá 1 quả penalty và Torres ấn định chiến thắng trên chấm 11m |
Bàn thắng có phần may mắn của Suarez đã cởi bỏ tâm lý thi đấu của các cầu thủ Atletico. Những pha dàn xếp tấn công của đội chủ nhà trở nên thanh thoát hơn, nhưng chừng đó là chưa đủ để có thêm bàn thắng bởi lối chơi của Leverkusen trở nên rất quyết liệt với rất nhiều những pha vào bóng nguy hiểm.
Bế tắc trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng trong 90 phút, Atletico và Leverkusen buộc phải thi đấu thêm hai hiệp phụ do tỷ số hòa 1-1 sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, hai đội vẫn bất phân thắng bại sau đó và phải bước vào loạt luân lưu may rủi.
Với bản lĩnh cùng sự xuất sắc của thủ môn vào sân thay người, Atletico đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 ở loạt đá luân lưu, để giành vé vào tứ kết.
Atletico Madrid: Moya, Juanfran, Gimenez, Miranda, Jesus Gamez, Mario Suarez, Koke, Cani, Arda, Griezmann, Mandzukic.
Bayer Leverkusen: Leno, Hilbert, Toprak, Spahic, Wendell, Bellarabi, Castro, Bender, Son, Calhanoglu, Drmic.








- Cảnh tượng "lạ" dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội sau vụ cháy thiêu rụi 500 chiếc xe (10:29)
- Barca cân nhắc hủy hợp đồng Rashford (10:29)
- Thực hư vụ Diệp Lâm Anh mặc áo Louis Vuitton nhái (10:17)
- Mẹ 4 con "bỏ việc" để dành toàn thời gian chăm sóc các bé: Bữa cơm nào cũng vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, đến khay đĩa cũng xinh xẻo (10:04)
- Anh bắt giữ 425 người biểu tình vì ủng hộ Palestine Action (48 phút trước)
- Video 16 giây gây bất ngờ về cách tiêu tiền của học sinh (1 giờ trước)
- Clip 12 giây ghi lại khoảnh khắc tài xế vi phạm giao thông có thể bị phạt 26 triệu đồng (1 giờ trước)
- Trường công khai học sinh "nhà nghèo" để trao quà, chuyện gì vậy? (1 giờ trước)
- Miu Lê liên tiếp có động thái khó hiểu, bị soi 1 chi tiết sai sai giữa nghi vấn chia tay với thiếu gia kém 5 tuổi (1 giờ trước)
- Vì sao Phạm Thị Nhật Lệ không bị xử lý hình sự trong vụ Quang Linh Vlogs? (1 giờ trước)




