Thể thao

Atletico Madrid 2-0 Getafe: Quà sinh nhật muộn cho Torres

Trận thắng 4-0 của Valencia trước Elche ở trận đấu sớm của vòng 28 La Liga đã tạo sức ép không nhỏ lên Atletico.

Trận thắng 4-0 của Valencia trước Elche ở trận đấu sớm của vòng 28 La Liga đã tạo sức ép không nhỏ lên Atletico. Bởi nếu không thắng Getafe, họ sẽ bị bỏ xa trong cuộc đua giành vị trí thứ 3. Nhưng kịch bản tồi tệ đã không diễn ra, khi Los Rojiblancos giành một chiến thắng dễ dàng trong cuộc chạm trán Getafe.

Torres ăn mừng bàn thắng

 
BÀN THẮNG
 
Atletico: Torres (3’), Tiago (44’)
 
Đó là kết quả đầy ấn tượng, nếu biết rằng Atletico bước vào trận derby với những mất mát trải đều các tuyến. Chấn thương và án treo giò đã lấy đi của họ thủ môn Moya, trung vệ Miranda cùng cặp tiền đạo Mandzukic-Raul Garcia. Tuy nhiên, những nhân tố còn lại trong tay HLV Simeone vẫn đủ sức đem về một chiến thắng.
 
Ngay phút thứ 3, Fernando Torres (sinh ngày 20/3) đã tự thưởng cho mình món quà sinh nhật muộn khi đánh đầu mở tỷ số sau quả đá phạt của Koke. Đến cuối hiệp 1, Atletico nhân đôi cách biệt cũng từ tình huống cố định. Lần này, vẫn là Koke đá phạt, bóng chạm Jimenez đổi hướng đến đúng vị trí của Tiago và tiền vệ này đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.
 
 
Thế trận chênh lệch vẫn tiếp diễn trong hiệp 2, khi Getafe có đúng 1 pha đe dọa của Escudero. Trong khi đó, Tiago và Torres đều đã có cơ hội hoàn tất cú đúp nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Tuy nhiên, Atletico cũng chỉ cần có thế để tiếp tục cuộc đua vì vị trí thứ 3.
 
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
 
Atletico: Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Gamez; Koke, Gabi, Tiago, Turan (M.Suarez, 90+3’); Jimenez (Griezmann, 64’), Torres (Cani, 90+2’).
 
Getafe: Guaita; Vigaray, Naldo, Velazquez, Escudero; Lacen, Castro; Leon (Baba, 80’), Sarabia, Hinestroza (Yoda, 73’; Felip, 83’); Alvaro.
 
Theo Minh Lâm (Bongdaplus.vn)