-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
02/09/2020 10:30Ban lãnh đạo Barca bắt đầu chia rẽ vì Messi

Vào thứ Tư (2.9), Chủ tịch Josep Maria Martomeu của Barcelona sẽ có cuộc gặp với cha của Lionel Messi, ông Jorge Messi để giải quyết vấn đề tương lai của tiền đạo người Argentina. Đây được cho là động thái nhượng bộ từ phía đội bóng xứ Catalunya sau khi họ từng từ chối đề nghị Messi về việc gặp mặt trực tiếp.
Tuy nhiên, trước giờ G, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng, ngay trong nội bộ lãnh đạo Barca cũng đã có sự khác nhau về quan điểm liên quan tới cách xử lý vấn đề.
Những ngày qua, đội chủ sân Camp Nou thể hiện một cách quyết liệt quan điểm sẽ không bán Messi trừ khi có đội bóng nào đó sẵn sàng chi 700 triệu euro để mua lại hợp đồng của anh. Tuy vậy, không chỉ giới chuyên môn đánh giá đó là con số quá lớn để có thể chạm tới, ngay cả một số thành viên trong ban lãnh đạo cũng nghĩ vậy. Họ cho rằng, cách tiếp cận thực tế nhất là là bán Messi với một mức giá hợp lý, bởi anh đã đưa ra yêu cầu chuyển nhượng.

Nếu Barca cứ muốn mắc kẹt với điều khoản giải phóng 700 triệu Euro, điều đó nghĩa là khiến Messi càng trở nên khó chịu hơn ở câu lạc bộ và cùng lắm là anh sẽ ra đi vào năm sau theo dạng cầu thủ tự do. Mặt khác, việc bán Messi sẽ phần nào làm ổn định tình hình tài chính bấp bênh đang gặp phải do đại dịch COVID-19, đồng thời cũng giúp cho 2 bên chia tay nhau một cách êm đềm.
Rõ ràng là không ai ở Barcelona muốn Messi ra đi, nhưng một khi anh đã quyết, việc chấp nhận sự ra đi cần phải để lại động lực kinh tế, giúp đội bóng có thể sử dụng để chuẩn bị cho cuộc sống hậu Messi.
Trước sự trái chiều này, Chủ tịch Bartomeu cần nhanh chóng tìm ra giải pháp trước khi bước vào cuộc gặp với ông Jorge Messi.
Rakitic trở lại Sevilla, Vidal là người kế tiếp
Trong một thông tin khác, Barca thông báo rằng, họ chính thức đồng ý để Ivan Rakitic trở lại Sevilla. Đội bóng xứ Andalucia sẽ trả trước 1,5 triệu euro, số tiền 9 triệu còn lại sẽ được trả lần lượt theo từng giai đoạn.
Tiền vệ người Croatia từng có 3 năm khoác áo Sevilla, giành chức vô địch Europa League mùa 2013-14 trước khi tới Barca năm 2014.
Sau Rakitic, tờ Marca đánh giá, Arturo Vidal sẽ là người tiếp theo rời sân Camp Nou trong chiến dịch “thanh trừng” của Barca. Juventus và Inter Milan là 2 đội đang rất quan tâm tới tiền vệ người Chile. Vidal từng đá cho Juve và tỏ ra khá hào hứng với dự án mới của đội cùng tân huấn luyện viên Andrea Pirlo, nhưng Inter đang thuyết phục anh bằng hợp đồng 2 năm cùng mức lương 6 triệu euro/năm.
Theo Tam Nguyên (Lao Động)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (57 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




