-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
08/06/2018 21:11Bàn thắng từ cự ly 40m giúp Hải Phòng đánh bại Thanh Hóa

Bàn mở tỷ số đến ở phút 31 có phần may mắn với Hải Phòng. Đường treo bóng từ cự ly gần 40m của Đình Bảo đi thẳng vào lưới Thanh Hoá khi thủ thành Thanh Thắng bị bất ngờ bởi pha lao vào đánh đầu hụt của một cầu thủ đội chủ nhà.
Việc Hải Phòng mở tỷ số là hợp lý bởi đội chủ nhà ép sân liên tục trước đối thủ đang khủng hoảng lực lượng. Thanh Hóa bước vào vòng 12 mà không có đội trưởng Omar và hậu vệ Trần Đình Đồng vì án treo giò, đồng thời bốn trụ cột Mai Tiến Thành, Van Bakel, Hoàng Văn Bình và Lê Quốc Phương bị gạt khỏi danh sách đăng ký vì lãnh đạo đội đánh giá chơi không hết mình.
Hải Phòng vẫn giữ nguyên lối chơi dồn bóng cho hai ngoại binh trên hàng công. Fagan, trong một ngày sung mãn, liên tục xé toang hàng thủ Thanh Hoá. Phút 12 anh có pha dùng ngực nhả bóng cho Stevens từ tuyến hai băng lên dứt điểm một chạm đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Tới phút 30, ngoại binh này lại thực hiện một đường tạt thuận lợi để Hoàng Dương đệm lòng, khiến thủ thành Thanh Thắng phải vất vả cứu thua.
Không có duyên với vai trò kiến tạo, nhưng Fagan lại giữ được khả năng tận dụng cơ hội để lập công. Phút 42, ngoại binh người Jamaica có pha tỳ đè khiến Văn Đại ngã sõng xoài trước khi đón bóng từ cú đánh đầu của Stevens, sút rất mạnh tung lưới Thanh Thắng ở cự ly gần.
Sang hiệp hai, HLV Nguyễn Đức Thắng tung Bùi Văn Hiếu vào sân thay Vũ Xuân Cường, gia cố hàng tiền vệ. Đội khách kiểm soát bóng tốt hơn nhưng các pha tổ chức tấn công của họ vẫn đơn điệu, dễ dàng bị bẻ gãy.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Hải Phòng chủ động chuyển sang chơi phản công nhanh. Đội chủ sân Lạch Tray liên tục uy hiếp cầu môn đối phương. Phút 60, Ngọc Tân thoát xuống dứt điểm nguy hiểm, nhưng Thanh Thắng kịp khép góc cứu thua. Năm phút sau, thủ thành của Thanh Hoá chỉ biết đứng nhìn cú dứt điểm của Stevens sau đường chuyền ngược lên thuận lợi của Fagan, nhưng bóng lại dội xà ngang, giúp họ không phải nhận bàn thua thứ ba.

Trong 20 phút cuối trận, Thanh Hoá mới tạo ra thế trận khởi sắc hơn. Tuy nhiên, số cơ hội mà họ có được là rất hạn chế. Đáng kể nhất trong số này là cú đánh đầu hiểm ở cự ly gần ở phút 81 của Minh Tùng, nhưng thủ thành Văn Lâm phản ứng rất nhanh, kịp tung người cứu thua. Thủ môn Việt kiều cho thấy anh xứng đáng với vị trí thủ môn số một của tuyển Việt Nam hiện tại.
Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Gục ngã ở Lạch Tray, Thanh Hóa tụt xuống vị trí thứ 10 với 13 điểm qua 12 trận.
Thanh Hoá chia tay HLV Mihail Marina, mời HLV Đức Thắng về thay, nhưng tình hình chưa có chuyển biến tích cực. Sau bảy trận, HLV người Hà Nội chỉ giúp đương kim á quân có được một trận thắng và hai trận hòa ở sân chơi V-League.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (44 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (46 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




