Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối dành cho U23 Việt Nam và HLV Kim Sang Sik sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết, qua đó chấm dứt giấc mơ góp mặt trong trận chung kết U23 châu Á.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh đầy khó khăn với đội bóng áo đỏ. U23 Việt Nam sớm chịu tổn thất về lực lượng khi Hiểu Minh dính chấn thương phải rời sân. Thế trận vốn đã bất lợi càng trở nên nặng nề hơn ở phút 74, khi Lý Đức nhận thẻ đỏ, buộc đội bóng phải thi đấu trong cảnh thiếu người. Trước sức ép lớn từ đối thủ, U23 Việt Nam không thể tránh khỏi thất bại đậm 0-3, khép lại tham vọng chinh phục ngôi vương châu lục.

Sau khi chứng kiến U23 Hàn Quốc để thua U23 Nhật Bản ở trận bán kết còn lại, truyền thông xứ Kim chi tiếp tục dõi theo bước chân của U23 Việt Nam với nhiều cảm xúc đan xen. Nhiều bài viết nhấn mạnh sự trớ trêu khi mong muốn của HLV Kim Sang Sik chỉ được thực hiện một nửa: ông và các học trò vẫn chạm trán đội bóng quê hương, nhưng chỉ là ở trận tranh hạng 3 thay vì chung kết như kỳ vọng.

21-1768962934-bao-chi-han-quoc-tiec-nuoi-khi-u23-viet-nam-lo-co-hoi-vao-chung-ket-u23-chau-a.jpg
U23 Việt Nam lỡ hẹn trận chung kết U23 châu Á. Ảnh: AFC

Tờ SPOTV News nhận định rằng hành trình đầy cảm hứng của U23 Việt Nam đã bị chặn lại bởi U23 Trung Quốc. Theo tờ báo này, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã gây ấn tượng mạnh từ vòng bảng cho tới tứ kết, cho thấy quyết tâm lớn trong việc tái hiện thành tích từng đạt được vào năm 2018. Tuy nhiên, việc không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Trung Quốc, đội bóng chưa để lọt lưới từ đầu giải, trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất. Bên cạnh đó, những sai lầm nơi hàng thủ cùng tấm thẻ đỏ ở thời điểm then chốt đã khiến thất bại trở nên khó tránh.

Sports Kyunghyang cũng chia sẻ quan điểm tương tự khi cho rằng dù thi đấu với quyết tâm cao, U23 Việt Nam vẫn không thể vượt qua đối thủ quá chắc chắn. Thất bại 0-3 trước đội bóng duy trì thành tích phòng ngự hoàn hảo từ đầu giải được xem là kết cục đáng buồn cho nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trong khi đó, Hankook Ilbo nhấn mạnh rằng U23 Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở chung kết U23 châu Á. Tờ báo đánh giá cao vị thế ứng viên vô địch của đội bóng sau chuỗi trận toàn thắng ở vòng bảng và chiến thắng tại tứ kết. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra trong hiệp hai khi U23 Việt Nam không thể trụ vững, để thủng lưới liên tiếp sau giờ nghỉ. Tấm thẻ đỏ của Lý Đức trong thời điểm đội bóng cần bàn thắng càng khiến tình thế thêm bất lợi, dẫn đến bàn thua thứ ba và dấu chấm hết cho hy vọng vào chung kết.

Dù dừng bước trước ngưỡng cửa trận đấu cuối cùng, hành trình của U23 Việt Nam tại U23 châu Á vẫn chưa khép lại. Trước mắt, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bước vào trận tranh hạng 3, nơi họ chạm trán U23 Hàn Quốc trong cuộc đối đầu được chờ đợi.

Minh Ngọc (SHTT)