-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thể thao
29/08/2017 17:56Bạo động vì vé chung kết Thái Lan - Malaysia
Hàng chục nghìn CĐV nước chủ nhà tức tối đạp đổ hàng rào vì không mua được vé trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2017.
.Việc phát hành vé xem bóng đá nam của chủ nhà Malaysia được thực hiện qua mạng trong các trận vòng bảng cũng như bán kết. Nhưng đến trận chung kết, ban tổ chức bất ngờ chuyển sang bán vé trực tiếp, buộc người hâm mộ phải xếp hàng và chờ đợi.
Theo tờ The Star, các vé đều có giá trị 21,2 ringgit (khoảng 115 nghìn đồng). Mỗi lượt, một người chỉ được mua tối đa năm vé. Tổng cộng 20 quầy bán vé xung quanh sân Shah Alam được mở vào 11 giờ trưa hôm qua 28/8 (giờ địa phương).
![]() |
| Hàng đoàn người xếp hàng chờ mua vé. |
Nhưng theo ghi nhận từ tờ truyền thông Malaysia cũng như các CĐV, không phải toàn bộ 20 quầy bán vé đều được mở, và chúng cũng bị đóng chỉ ít giờ sau khi mở bán. Tờ NST tiết lộ: “Đám đông người hâm mộ tăng theo cấp số nhân chỉ trong vài giờ. Họ tranh giành nhau 45.000 tấm vé được bán ra. Những người phải đứng chờ hàng tiếng nổi giận khi các quầy vé chỉ mở trong vài giờ. Trong một đoạn video lan truyền trên mạng, đám đông CĐV xô đổ cả hàng rào, chen lấn và ùn đẩy nhau, đồng thanh hô: ‘Buka! Buka!’ (đòi mở quầy vé)”.
Dân phe vé cũng được dịp lộng hành, khi vé chợ đen có giá lên 120 đến 250 ringgit (640 nghìn đến 1,33 triệu đồng). “Tôi có rất nhiều vé. Nếu như các bạn mặc cả tốt, tôi có thể giảm giá. Hãy cứ liên lạc với tôi. Đây là mức giá hợp lý nếu như bạn không muốn phải xếp hàng dài dưới trời nắng nóng”, một phe vé nói với NST.
![]() |
| Hàng rào an ninh bị xô đổ. |
Người hâm mộ rất bức xúc vì tình trạng này diễn ra. Tài khoản Twitter @A_Jalil_93 cho hay: “Chẳng có hàng lối nào cả. Đáng lẽ các nhà chức trách phải làm tốt hơn”.
“Họ không có bảng hiệu nào cho thấy đã bán hết vé hay chưa, các quầy vé vẫn đóng. Cảnh sát đã có mặt ở quanh sân, nhưng người hâm mộ vẫn tiếp tục đấu tranh”, @Adbshukry cập nhật tình hình.
![]() |
| Cảnh tượng không khác gì những trận đấu của tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình. |
Sự việc nghiêm trọng đến nỗi bộ trưởng bộ Thanh Niên và Thể Thao Malaysia Khairy Jamaluddin phải lên tiếng. “Nhà cung cấp dịch vụ bán vé trực tuyến nói rằng họ không thể đảm bảo tiến trình mua vé ổn định cho người hâm mộ, vì có quá nhiều truy cập cùng lúc. Họ lo ngại CĐV sẽ không thể mua được vé online vì sức nóng của trận chung kết. Nhưng dù có vé hay không, điều quan trọng là chúng ta hãy đứng sau các VĐV để ủng hộ họ”, ông chia sẻ trên Twitter.
Trận chung kết gặp Thái Lan là sự kiện được người hâm mộ nước chủ nhà mong chờ nhất tại SEA Games 2017.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)


