-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
11/03/2018 17:03Bao giờ Ronaldo mới chính thức hết thời?
Khi Lionel Messi có 11 bàn ở La Liga, Cristiano Ronaldo vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng đầu tiên. Và cách đây 5 vòng, siêu sao người Argentina vững chắc ở ngôi đầu Vua phá lưới với 20 bàn, CR7 ở mãi tít phía sau. Anh chỉ có 8 bàn ít ỏi.
Nếu ai đó vô tình lạc vào rừng rậm trong suốt 1 tháng qua, khi trở ra hẳn họ sẽ kinh ngạc lắm. Chỉ trong vòng 28 ngày với 5 trận đấu, Ronaldo đã vọt lên vị trí thứ 3 (tổng 18) trong danh sách đua Pichichi sau khi ghi một mạch 10 bàn thắng. Cùng thời gian, Messi chỉ có 4. Cuộc cạnh tranh Ronaldo - Messi lại được mở ra, như mọi năm.

Tính rộng ra 10 trận gần nhất ở mọi đấu trường, ngôi sao của Real nổ súng tới 17 lần (và 3 đường kiến tạo), bình quân cứ 51 phút lại một lần tìm thấy mành lưới đối phương. Cách đây vài ngày Ronaldo đã lập kỷ lục ghi bàn ở 9 trận Champions League liên tiếp. Giờ thì anh đang nối dài chuỗi lập công liên tục lên 7 trận. Phong độ làm bàn quá khủng khiếp. Và đặc biệt hơn, nó diễn ra trong tháng đầu tiên của tuổi 33.
Nào, ai còn nói Ronaldo đã hết thời? Cáo buộc về sự chậm chạp do tuổi tác trở nên lố bịch khi chứng kiến bàn mở tỷ số của anh trước Eibar. Một cú nước rút thần tốc, khống chế bằng ngực gọn ghẽ đường chuyền từ khoảng cách hơn 20m của Luka Modric và dứt điểm trái phá, tất cả diễn ra trong vòng 3 giây.

Hoặc hồi giữa tuần tại Parc des Princes, không hề có bất cứ dấu hiệu lão hóa nào ở Ronaldo sau pha bứt tốc, tung mình lên không và sau đó là cú đánh đầu trời giáng tung lưới PSG. Không có gì khác với những tình huống bật nhảy ngoạn mục mà anh từng thực hiện trong quá khứ, như trận gặp M.U lúc 28 tuổi, hay khi 31 tuổi trước Xứ Wales.
Đêm thứ bảy, Zinedine Zidane ca ngợi Ronaldo là “một cầu thủ đặc biệt” và “đến từ thiên hà khác”. Có lẽ HLV người Pháp nói đúng. Thật khó để lý giải tại sao CR7 xuất sắc đến thế, bùng nổ đến thế ở cái tuổi mà Raul Gonzalez chỉ ghi 7 bàn, còn Ruud van Nistelrooy gắng gượng có được 10 bàn, và sau đó cả hai đều rời khỏi Real.
Tất cả không quên Ronaldo đã có một mở màn mùa giải tệ nhất kể từ khi khoác áo Los Blancos, rằng anh cần tới 28 cú dứt điểm để có bàn đầu tiên tại La Liga, và rằng tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn của anh sau 8 trận là 1,8% rất đáng xấu hổ.

Nhưng chính quãng thời gian u ám này lại càng làm nổi bật sự lấp lánh của Ronaldo. Anh đã chiến đấu và chiến thắng tuổi tác một cách vinh quang. Khả năng vượt qua giới hạn để tự tái tạo của CR7 thực sự gây sửng sốt và độc nhất vô nhị.
10 trận gần nhất mà Ronaldo ghi 17 bàn thắng, anh tung ra 65 cú dứt điểm. Tỷ lệ thành bàn 26,1% thậm chí là cao nhất trong 7 mùa giải qua, vốn chỉ dao động từ 14-18%. Họ nói thời của CR7 đã qua, anh lại giới thiệu phiên bản tốt khác thường của CR7.
Vào năm 2003, chàng trai 18 tuổi Ronaldo ra mắt thế giới với mái tóc “hai-lai”. Sau 15 năm, anh trở lại với kiểu tóc ấy như một sự nhắc nhở, đây vẫn là Ronaldo ngày nào, tràn đầy năng lượng và khát khao chinh phục. Nếu có khác, chỉ là Ronaldo tuổi 33 kinh nghiệm hơn, khôn ngoan hơn và ghi các bàn thắng dễ dàng hơn.
Bao giờ thì Ronaldo chính thức hết thời? Cho đến nay câu trả lời vẫn còn là một bí ẩn.
Hiện Ronaldo có 303 bàn thắng ở La Liga, nhưng vẫn kém kỷ lục 373 bàn của Messi. Tuy nhiên, nếu xét và hiệu suất làm bàn, CR7 ăn đứt kình địch. Bình quân anh ghi 1,05 bàn/trận, trong khi của M10 là 0,91.
Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




