-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Thể thao
24/01/2026 09:40Báo Hàn sốc nặng khi đội nhà thua U23 Việt Nam ở trận tranh giải ba

Chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu không chỉ mang về vị trí thứ ba mà còn chấm dứt chuỗi năm dài không biết đến mùi chiến thắng của bóng đá trẻ Việt Nam trước đại diện xứ kim chi.
Bước vào trận đấu, U23 Việt Nam chịu áp lực nặng nề sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết cùng tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi hai trung vệ trụ cột là Hiểu Minh (chấn thương) và Lý Đức (treo giò) đều vắng mặt. Tuy nhiên, "Những chiến binh sao vàng" đã nhập cuộc với tinh thần quả cảm. Phút 30 của hiệp một, xuất phát từ đường dọn cỗ bên cánh trái của Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt đã băng lên dứt điểm đầy quyết đoán bằng chân trái, mở tỉ số cho U23 Việt Nam.
Trận đấu trở nên kịch tính khi U23 Hàn Quốc tìm được bàn gỡ hòa nhờ pha xoay người dứt điểm của Kim Tae-won. Thế nhưng, niềm hy vọng của người hâm mộ Việt Nam lại được thắp sáng ở phút 71, khi Nguyễn Đình Bắc thực hiện cú đá phạt hiểm hóc đánh bại thủ môn Hwang Jae-yoon, nâng tỉ số lên 2-1.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở cuối hiệp hai khi chính Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi thô bạo, khiến U23 Việt Nam chỉ còn 10 người trên sân. Tận dụng lợi thế quân số, Shin Min-ha đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hàn Quốc ngay trước khi thời gian thi đấu chính thức khép lại. Suốt hai hiệp phụ, dù liên tục gia tăng sức ép khủng khiếp, U23 Hàn Quốc vẫn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của Việt Nam.
Trong loạt "đọ súng" cân não trên chấm 11m, U23 Việt Nam đã bản lĩnh hơn để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 7-6. Trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik ăn mừng tấm HCĐ đầy cảm xúc, truyền thông Hàn Quốc lại tỏ ra bàng hoàng.
Trang Sports Seoul bình luận: "Thất bại gây sốc và đáng thất vọng trước U23 Việt Nam khiến U23 Hàn Quốc chỉ xếp thứ tư tại giải U23 châu Á 2026".
Trận thua này không chỉ khiến U23 Hàn Quốc trắng tay mà còn đẩy nội bộ đội bóng vào khủng hoảng. Phóng viên Park Sang-wook của trang Newspim nhấn mạnh rằng "Phép màu Kim Sang-sik" đã khiến đối thủ phải ôm hận. Đồng thời, ông nhận định: "HLV U23 Hàn Quốc Lee Min-sung, người đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích trong suốt giải đấu vì màn trình diễn của đội tuyển, sẽ phải đối mặt với những cuộc tranh luận gay gắt về tương lai của mình".
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (40 phút trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (1 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (1 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (2 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (3 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (3 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (3 giờ trước)
- Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 (3 giờ trước)