-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
10/09/2021 21:00Báo Hàn tin Việt Nam sẽ đả bại Trung Quốc, nhấn chìm đối thủ ở cuối bảng
ĐT Việt Nam khởi đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với hai trận toàn thua, ghi được 1 bàn và để thủng lưới 4 bàn. Chưa thể có điểm thì tất nhiên là không vui nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn khiến NHM nước nhà tự hào. Họ ghi bàn vươn lên dẫn trước ở trận đấu với Saudi Arabia, duy trì thế trận tốt trong 2/3 thời lượng trận đấu, chỉ "sụp đổ" sau chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã của Duy Mạnh.
Ở cuộc đối đầu với Australia, hàng thủ của HLV Park Hang-seo đã chơi tỉnh táo và tự tin dù trước mặt họ toàn là những cầu thủ đẳng cấp châu Âu. ĐT Việt Nam chỉ để lọt lưới 1 bàn sau pha phối hợp quá đẳng cấp của Hrustic và Grant.
Trang Dailian của Hàn Quốc nói về màn trình diễn của ĐT Việt Nam: "Họ đã thua nhưng kết quả đó không che mờ được sự nỗ lực của cả đội. Chắc chắn trong phòng ngự và có cả một vài tình huống phản công gây bất ngờ cho Australia. HLV Graham Arnold cũng thừa nhận ĐT Việt Nam khiến họ vất vả hơn Trung Quốc.
Tháng 10, ĐT Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc, đội tuyển cũng để thua hai trận đầu trước Nhật Bản và Australia. Tất nhiên, các đối thủ mà Trung Quốc gặp đều quá mạnh nhưng phong độ của họ thực sự kém hơn kỳ vọng. Nhìn cách Trung Quốc để thua Australia 0-3, chúng ta sẽ thấy điều đó. Còn Việt Nam, nhìn màn trình diễn của họ, chúng ta hoàn toàn có thể tin họ sẽ thắng Trung Quốc. Đó sẽ là cột mốc lịch sử đang chờ đợi HLV Park Hang-seo".
Nếu có thể chiến thắng Trung Quốc, ĐT Việt Nam sẽ khiến đối thủ chìm sâu xuống vị trí cuối bảng. Hiện tại, cả hai đội đều chưa có điểm nào, đây có thể coi là trận "chung kết ngược" ở bảng B. ĐT Việt Nam đã chuẩn bị tâm lý bị xếp vào nhóm yếu nhất bảng nhưng cảm giác đứng cuối cùng chắc chắn sẽ không thoải mái chút nào. Thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giành 4 điểm, trận đấu với Trung Quốc sẽ mang đến nhiều cơ hội giành điểm hơn so với Saudi Arabia hay Australia vừa qua.
Theo G.G (Nhịp Sống Việt)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (18:27)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (57 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (1 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)