-
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai -
Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất?
Thể thao
01/01/2019 00:09Báo Iran có lý khi chê ĐTVN nhưng hư danh chẳng phải điều thầy Park muốn tránh hay sao?
Tờ báo Iran có lý khi chê Việt Nam và HLV Park Hang-seo "vô danh"
Viết về tuyển Việt Nam, tờ Iran-varzeshi giật dòng tít: "Lạ như Việt Nam: Đoàn quân vô danh ôm hy vọng vô địch".
Trong bài viết này, tờ báo Iran nhấn mạnh việc tuyển Việt Nam gồm toàn những cầu thủ trẻ vô danh, không có ai chơi bóng tại nước ngoài và được dẫn dắt bởi một HLV cũng vô danh nốt. Từ đó, tờ báo Iran đặt ra điều kì lạ là lãnh đạo bóng đá Việt Nam lại "dám" mơ tưởng vô địch Asian Cup.
Quan điểm trên có thể khiến nhiều NHM Việt Nam ức chế. Tuy nhiên, ở góc nhìn của một tờ báo Iran, rõ ràng đối phương có lý do để nhận định đối thủ là vô danh.
HLV Park Hang-seo từng làm trợ lý trên ĐTQG Hàn Quốc lọt vào Tứ kết VCK World Cup 2002. Năm 2018, thầy Park đưa U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân U23 châu Á, lọt vào Tứ kết Asiad và sau đó vô địch AFF Cup.
Tuy nhiên, các thành tích ở cấp đội U23 vẫn chỉ là bóng đá trẻ mà thôi. Còn AFF Cup rõ ràng không có nhiều trọng lượng trong mắt một đội tuyển hàng đầu châu lục là Iran.
Nếu so sánh giữa HLV Park Hang-seo với ông Carlos Queiroz, rõ ràng chiến lược gia người Hàn Quốc kém tên tuổi hơn nhiều. HLV hiện tại của tuyển Iran từng dẫn dắt ĐTQG Bồ Đào Nha, dẫn dắt Sporting, trợ lý tại Man United cho Sir Alex và dẫn dắt Real Madrid.
Về khía cạnh cầu thủ, tuyển Việt Nam có nhiều ngôi sao trẻ được đánh giá cao ở ngoài nước, như Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu... nhưng thực tế mức độ chưa lan xa. Nếu tính về thành tích tầm châu lục, rõ ràng các cầu thủ này chưa có nhiều dấu ấn đặc biệt tại cấp ĐTQG.
Trong khi đó, Iran dù thường xuyên đóng vai "lót đường" nhưng dù sao cũng đã là "khách quen" tại VCK World Cup. Họ từng 3 lần liên tiếp vô địch Asian Cup các năm 1968, 1972 và 1976. Từ năm 1976 tới nay, Iran chưa lên ngôi vô địch thêm lần nào, nhưng không thể phủ nhận vẫn thường xuyên là ứng viên nặng ký cho ngôi vị vô địch. Các cầu thủ trên ĐTQG Iran dù chưa đến mức nổi tiếng ở thế giới, nhưng đều là các tên tuổi đáng nể ở cấp châu lục.
Với sự chênh lệch lớn giữa 2 nền bóng đá, giữa 2 ĐTQG, báo chí Iran có quyền nêu ra quan điểm đánh giá Việt Nam là vô danh.
Nhưng có sao đâu!
Nhưng đánh giá của tờ báo Iran rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì tới Việt Nam. Ở khía cạnh nào đó, những vấn đề tờ Iran-varzeshi nêu ra còn có thể là thế mạnh cho thầy trò HLV Park Hang-seo.
Nếu các đối thủ đều coi nhẹ Việt Nam như tờ Iran-varzeshi và ít đề phòng, đó sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo tạo được bất ngờ.
Cũng chính việc chưa được đánh giá cao trên tầm châu lục là động lực lớn để một thế hệ tài năng của Việt Nam phấn đấu hơn, nỗ lực hơn, dù vừa vô địch AFF Cup, hòng tiếp tục thể hiện khả năng của họ. Chức vô địch ĐNÁ sau 10 năm chờ đợi rõ ràng là chưa đủ và trước mắt bóng đá Việt Nam vẫn còn quá nhiều điều để chinh phục.
Với HLV Park Hang-seo, danh tiếng bây giờ thậm chí còn là thứ khiến ông e ngại.
Chức vụ trợ lý trên ĐTQG Hàn Quốc tại VCK World Cup 2002 có thể chẳng được đánh giá vẻ vang ở thế giới, nhưng với người dân Hàn Quốc, đấy là một vị trí đáng ca ngợi. Chính HLV Park Hang-seo tiết lộ ông từng như được "lên mây" sau chiến tích Đệ tứ anh hào World Cup 2002.
Nhưng rồi thứ danh tiếng ấy cũng chẳng để lại được điều gì. Theo thời gian, nó bị quên lãng và người ta lại chỉ nhớ đến thầy Park với các thành tích không lấy làm tốt đẹp tại cấp CLB.
Giờ đây, khi thành công cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2018, HLV Park Hang-seo rất e ngại thứ tên tuổi mà ông cho rằng chỉ là hư vô. Thứ mà thầy Park thật sự quan tâm chỉ là làm sao cống hiến thêm cho bóng đá Việt Nam, cùng các học trò hoàn thành các mục tiêu mà tự bản thân ông đề ra.
Asian Cup không phải giải đấu mà thầy Park và tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch, dù chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Với một đội hình "vô danh" và trẻ, thứ HLV người Hàn Quốc hướng đến là một tương lai xa hơn, khi các cầu thủ sẽ càng ngày càng hoàn thiện bản thân và chứng minh được sức mạnh thêm nữa.
Thế nên, chuyện một bài báo của Iran đánh giá Việt Nam ở thời điểm hiện tại như thế nào cũng chẳng quan trọng!
Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Bắt gọn phạm nhân giết người trốn trại sau 20 giờ truy đuổi (44 phút trước)
- Bất ngờ tình trạng hôn nhân hiện tại của Phạm Hương với chồng doanh nhân ở Mỹ (1 giờ trước)
- Ngăn chặn hơn 2 tạ lòng lợn bốc mùi đang trên đường đi tiêu thụ tại Hưng Yên (1 giờ trước)
- U20 nữ Việt Nam thất thủ trước sức mạnh của Nhật Bản (1 giờ trước)
- Mạnh tay xử phạt hành vi ngoại tình, mức phạt tiền tăng gấp đôi từ 18/5 (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu trong nước lao dốc, nguồn cung dồi dào, vì sao giá gas vẫn neo cao? (2 giờ trước)
- Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1, ba người thoát nạn trong gang tấc (2 giờ trước)
- Mỹ chấp nhận mở khóa 6 tỷ USD tài sản của Iran để đổi lấy an ninh tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 11 tử vong thương tâm sau khi cứu người đuối nước tại biển Cửa Lò (2 giờ trước)
- Cháy lớn tại tầng 10 chung cư cao cấp TP.HCM, hàng trăm cư dân di tản (2 giờ trước)