Thể thao >> Thể thao quốc tế

Bạo lực đáng xấu hổ ở trận Chung kết tại Brazil, trọng tài phải rút ra tới... 9 thẻ đỏ

Trận Chung kết U17 quốc gia Brazil 2020 giữa Athletico-PR và Fluminense tại Arena da Baixada đã kết thúc theo cách không thể xấu xí hơn.

Hôm qua 22/12 đã diễn ra trận Chung kết U17 Brazil giữa Athletico-PR và Fluminense. Chung cuộc, Fluminense chiến thắng 2-1 và lên ngôi vô địch. Dù vậy, danh hiệu Nhất, Nhì của đôi bên đã bị lu mờ vì một màn ẩu đả ở phút 90+3.

Khi đó tỷ số đã là 2-1 cho Fluminense thì bất ngờ tiền đạo Joao Neto (Fluminense) va chạm với Ataíde (Athletico-PR) ở giữa sân. Cầu thủ bị ngã xuống đã có pha trả đũa đối thủ và sau đó, đôi bên lao vào xô đẩy.

Bạo lực đáng xấu hổ ở trận Chung kết tại Brazil, trọng tài phải rút ra tới... 9 thẻ đỏ

Các cầu thủ khác, kể cả dự bị của đôi bên đều lao tới, rồi xảy ra một cuộc hỗn chiến. Đáng chú ý nhất là cầu thủ dự bị João Gabriel (Athletico) đã băng vào, song phi một cầu thủ đối phương. Khi đối thủ đã bị ngã, João Gabriel vẫn liên tục tấn công.

Đã có 5 thẻ đỏ cho phía Athletico và 4 cho phía Fluminense ở tình huống này. LĐBĐ Brazil cho biết sẽ tiếp tục điều tra, truy tội đích đáng những cầu thủ của đôi bên tham gia vào cuộc ẩu đả để trừng phạt.

Việc xảy ra vụ ẩu đả lớn tới vậy ở một giải đấu trẻ là điều đáng tiếc cho bóng đá Brazil. Trong khi bóng đá chuyên nghiệp có tính cạnh tranh lớn hơn nên thường cũng vô cùng nóng bỏng, thì ở các lứa tuổi trẻ, người ta hướng đến sự giao lưu để cùng phát triển hơn là ăn thua, cay cú.

Theo Đoàn Dự (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/bao-luc-dang-xau-ho-o-tran-chung-ket-tai-brazil-trong-tai-phai-rut-ra-toi-9-the-do-8202023129257836.htm