-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
15/02/2018 04:33Báo Malaysia bỏ qua Quang Hải, trao giải cho cầu thủ cả năm đá chính 2 trận
Mới đây, tờ Fourfourtwo phiên bản Malaysia đã tổ chức bầu chọn và công bố giải thưởng bóng đá Đông Nam Á 2017. Trong đó, hạng mục gây tranh cãi nhất là Ngôi sao mới nổi.
Fourfourtwo trao giải cho Safawi Rasid, tiền đạo người Malaysia, bỏ qua các ứng viên như Quang Hải, Supachoke Sarachart (Thái Lan).
Năm 2017 vừa qua, Safawi Rasid chơi tốt trong màu áo ĐTQG Malaysia và ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, cầu thủ này chỉ đá chính vỏn vẹn 2 trận tại giải VĐQG Malaysia. Tổng số phút anh được thi đấu là 280 và có 1 pha lập công.
Thành tích của Safawi Rasid so với Quang Hải thua kém khá nhiều. Tiền vệ 20 tuổi góp mặt trong trọn vẹn 26 trận của CLB Hà Nội tại V.League với hơn 2000 phút thi đấu. Ngoài ra, Quang Hải còn ghi được 5 bàn thắng.

Trên bình diện các đội tuyển, Quang Hải cũng gây ấn tượng không kém. Anh cùng với U20 Việt Nam tạo ra cơn sốt nho nhỏ ở U20 World Cup trên đất Hàn Quốc. Tại vòng loại Asian Cup 2019, Hải là người ghi bàn thắng quyết định giúp ĐT Việt Nam đánh bại Campuchia 2-1 ngay trên sân khách.
Đấu trường hiếm hoi Safawi Rasid tỏ ra nhỉnh hơn Quang Hải là SEA Games 2017. U22 Malaysia vào trận chung kết, trong khi U22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng.
Điều đặc biệt là tờ Fourfourtwo tỏ ra tự hào với màn trình diễn của Safawi Rasid ở trận chung kết với Thái Lan (thua 0-1). Quang Hải chỉ với 30 phút cuối trận cũng kịp khiến người Thái bối rối. Thậm chí anh còn kiếm được một quả penalty nhưng Công Phượng lại dứt điểm không thành.
Nhiều người hâm mộ Đông Nam Á đang thắc mắc không rõ tiêu chí cụ thể của Fourfourtwo thế nào. Một số ý kiến còn cho rằng tờ báo này thiên vị cho "người nhà" Safawi Rasid.
Theo Lupo (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (33 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (41 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




