-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thể thao
21/07/2025 17:50Báo Malaysia thừa nhận “sự thật tàn khốc”, chỉ ra sự tan vỡ trong lòng bóng đá Malaysia
Tại bảng A giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Malaysia tạm xếp nhì bảng nhưng cơ hội đi tiếp chỉ còn rất thấp. Nếu bị loại sớm, đội bóng áo vàng sẽ có lần thứ 5 liên tiếp trắng tay tại giải đấu mà Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều từng vô địch.
Trang New Straits Times (Malaysia) đưa ra ý kiến về hiện trạng của làng bóng đá Malaysia:
“Sự thật tàn khốc: Bóng đá trẻ Malaysia đang tan vỡ. Cuộc “cách mạng” bóng đá Malaysia có thể đang tiến nhanh cấp độ chuyên nghiệp, nhưng tương lai lại rất mong manh.
Trong khi đội tuyển Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 tháng trước và bay cao nhờ làn sóng nhập tịch cầu thủ, đội tuyển U23 quốc gia đã bị bẽ mặt tại giải U23 Đông Nam Á 2025.
Được coi là nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái bóng đá Malaysia, U23 Malaysia đang loạng choạng – thiếu chuyên môn, không định hướng, và đáng lo ngại nhất là không có sức mạnh.

Sau thất bại 0-2 trước U23 Philippines, tuyển U23 Malaysia thắng 7-1 trước U23 Brunei. Nhưng tỉ số chênh lệch ấy không che giấu được sự suy yếu.
Thẳng thắn mà nói. U23 Malaysia gần như chắc chắn đã bị loại khỏi giải vô địch U23 Đông Nam Á. Họ phải đánh bại chủ nhà U23 Indonesia với cách biệt ít nhất 2 bàn ở lượt cuối mới có thể đi tiếp. Trong tình hình hiện tại, đó chẳng khác nào một phép màu.
Bất chấp những lời thổi phồng trước giải đấu, những thuật ngữ chiến thuật thời thượng, “Bóng đá Nafuzi” (Nafuzi là HLV U23 Malaysia) đang dần trở thành “Cú ngã Nafuzi”. U23 Malaysia không chỉ thi đấu dưới sức mà còn gần như “lạc lối”.
HLV Nafuzi – người từng được ca ngợi với lối chơi pressing tầm cao khi còn làm việc ở cấp CLB – đã không thể tái hiện điều tương tự ở cấp đội tuyển”.
New Straits Times đi sâu hơn vào phân tích trận thua 0-2 của U23 Malaysia trước U23 Philippines:
“Nỗi xấu hổ dâng trào khi U23 Malaysia để cho cầu thủ 18 tuổi Otu Bisong của U23 Philippines thoải mái di chuyển và ghi tới 2 bàn thắng.
Tỷ lệ kiểm soát bóng của U23 Malaysia lên tới 70% - trông có vẻ ổn trên lý thuyết. Nhưng với độ chính xác trong các pha sút bóng chỉ đạt 23%, mọi thứ thật tẻ nhạt, không có gì nổi bật.

Sự thiếu quyết đoán và khả năng thích ứng chiến thuật thật đáng báo động. U23 Malaysia trông giống một nhóm cầu thủ rời rạc chưa được kiểm chứng hơn là một đội tuyển quốc gia.
Cựu tuyển thủ Hasnizam Uzir chỉ ra vấn đề: “Toàn đội không có sự tập trung, không có niềm vui, không có sự đoàn kết. Mỗi người đều chỉ biết tự lo cho bản thân. Bạn không cần bằng tiến sĩ tâm lý thể thao để nhận ra một đội hình thiếu gắn kết. Khi ngay cả băng ghế dự bị của bạn cũng trông có vẻ thiếu gắn kết, thì có điều gì đó thực sự không ổn”.
Thực trạng bóng đá trẻ Malaysia
Đằng sau màn trình diễn gây thất vọng của U23 Malaysia, New Straits Times bày tỏ sự lo ngại về bóng đá trẻ Malaysia:
“Vấn đề thực sự nằm ở “phần chìm của tảng băng”. Hệ thống phát triển cầu thủ trẻ của Malaysia đang trong tình trạng hỗn loạn. Câu nói đùa đang lan truyền trong giới bóng đá đã nói lên tất cả: "Tại sao không nhập tịch những cầu thủ trẻ gốc Malaysia để bổ sung vào đội U23?". Câu nói này mang tính châm biếm, nhưng lại rất gần với sự thật.
Hệ thống đào tạo trẻ từng tự hào sản sinh ra những nhà vô địch AFF Cup và vô địch SEA Games đã cạn kiệt. Dự án Harimau Muda (đào tạo cầu thủ U23 Malaysia) đã kết thúc từ lâu. Cúp MFL - giải đấu U23 chính thức duy nhất của Malaysia - đã bị hủy bỏ.
Vậy còn lại gì?
Một vài trận giao hữu và một núi suy nghĩ viển vông. Tệ hơn nữa, mùa giải VĐQG Malaysia 2025/26 sẽ cho phép các câu lạc bộ đăng ký tối đa 15 cầu thủ nước ngoài.

Thêm vào đó là làn sóng cầu thủ nhập tịch ngày càng tăng, và đột nhiên danh sách đội hình gần như không còn chỗ cho các cầu thủ trẻ đào tạo trong nước. Hầu hết các cầu thủ U23 thậm chí còn không được ngồi dự bị, chứ đừng nói đến việc được ra sân. Vậy họ sẽ đi đâu?
Nhiều cầu thủ sẽ được chuyển sang A1 League — giải đấu được gọi là "bán chuyên nghiệp" của Malaysia. Trên lý thuyết, đây là một nền tảng phát triển. Nhưng thực tế thì sao? Chất lượng và tính cạnh tranh lại không thể sánh bằng giải VĐQG. Cầu thủ tham dự giải đấu ấy rất khó đột phá trong sự nghiệp.
Chúng ta có một sự tương phản lớn.
Đội hình giành huy chương vàng SEA Games 2009 là xương sống của đội hình đã nâng cao chức vô địch AFF Cup 2010 — danh hiệu quốc tế lớn duy nhất của Malaysia trong nhiều năm qua.
Năm 2018, U23 Malaysia gây chú ý khi lọt vào tứ kết Giải vô địch U23 châu Á. Nhưng kể từ đó? Họ liên tiếp bị loại ở vòng bảng vào các năm 2022 và 2024.
Mọi chuyện đã rõ ràng.
Các đội trẻ không còn là bệ phóng cho thành công ở cấp độ đội tuyển nữa. Nỗi ám ảnh hiện tại về kết quả ngắn hạn, cộng thêm chất lượng vượt trội của cầu thủ nhập tịch, đang khiến chúng ta không nhận ra sự mục ruỗng bên dưới.
Nhưng vấn đề ở đây là chiến lược nhập tịch sẽ có lúc “hết hạn”.

Điều gì sẽ xảy ra sau năm năm nữa khi đội quân nhập tịch giải nghệ? Ai sẽ là người kế thừa khi cầu thủ nội địa Malaysia cũng không sẵn sàng tiếp quản?
Bóng đá mang tính chu kỳ. Hiện tại, Malaysia đang lao thẳng vào ngõ cụt.
Đã đến lúc cần phải thẳng thắn nhìn nhận. Bóng đá trẻ đang xuống cấp. Chúng ta không đào tạo ra những cầu thủ sắc bén về kỹ thuật, thông minh về chiến thuật hay mạnh mẽ về tinh thần.
HLV Nafuzi có thể phải chịu trách nhiệm cho thất bại tại giải U23 Đông Nam Á 2025, nhưng ông ta chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Nếu chúng ta muốn đội tuyển Malaysia rực sáng lên một lần nữa thì cần nhiều hơn là “giải pháp nhập tịch”. Chúng ta cần cải cách từ cơ sở. Chúng ta cần những chi tiết, cấu trúc, kế hoạch và một cuộc kiểm tra nghiêm khắc về những sai sót trong hệ thống.
Bởi vì ngay lúc này, U23 Malaysia đang trông không giống tương lai của ĐTQG. Họ trông giống như một lời cảnh báo”.
- Gil Lê gây bão mạng khi công khai khoảnh khắc "khóa môi" Xoài Non tại Thượng Hải (16:06)
- "Cú ngã" đau đớn của đạo diễn Hoàng Nam: Mất trắng 26 tỷ đồng vì "Thế hệ kỳ tích"? (24 phút trước)
- Doãn Hải My xúc động chia sẻ về hành trình tái xuất của Đoàn Văn Hậu: "Sự nỗ lực thầm lặng cuối cùng đã được đền đáp" (29 phút trước)
- iPhone 11 mới từ 8 triệu, cũ từ 4 triệu rẻ nhất Việt Nam cho hiệu năng còn cực ổn cho nhu cầu cơ bản (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lập dự án tiền ảo, lừa đảo chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- "Bí ẩn" trong ổ bánh mì Hồng Vân khiến hơn 200 người ngộ độc (1 giờ trước)
- AFC tuyên bố lập giải Nations League, ĐT Việt Nam có cơ hội tham dự (1 giờ trước)
- Xiaomi trình làng bom tấn tầm trung Redmi Note 15 Pro, giá rẻ, pin trâu, bao chơi năm mới 2026 (1 giờ trước)
- Kịp thời giải cứu nhân viên y tế và 2 bệnh nhân mắc kẹt trong thang máy bệnh viện (1 giờ trước)
- Malaysia loại 3 môn Olympic khỏi SEA Games 34, đoàn Việt Nam nguy cơ mất bao nhiêu HCV? (1 giờ trước)