Sau thất bại thảm họa 0-2 ngay tại Bernabeu trước Celta Vigo vào đêm Chủ nhật vừa qua, tương lai của HLV Xabi Alonso tại Real Madrid đang nóng hơn bao giờ hết, buộc ban lãnh đạo đội bóng phải có cuộc họp khẩn cấp.

Nguồn tin từ Mundo cho biết, các sếp lớn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vô cùng thất vọng về màn trình diễn của đội nhà, khi Real Madrid tự làm khó mình tại La Liga.

Trận thua đã khiến Real Madrid hiện kém Barca tới 4 điểm sau 16 vòng đấu. Điều đáng nói là chỉ vào cuối tháng 10, đoàn quân của Xabi Alonso còn dẫn trước đối thủ tới 5 điểm.

Theo thông tin chấn động từ Mundo Deportivo, ban lãnh đạo Real Madrid đã đưa ra một quyết định dứt khoát về công việc của Xabi Alonso: ông phải thắng Man City vào đêm thứ Tư tới tại Cúp C1, nếu không sẽ bị sa thải và bổ nhiệm một thuyền trưởng mới.

Quyết định này hoàn toàn trái ngược với thông tin ban đầu từ Defensa vào đầu tuần, vốn cho rằng Xabi vẫn tạm giữ được ghế ngay cả khi Real Madrid thua Man City, bởi Chủ tịch Perez vẫn tin tưởng HLV 44 tuổi là người phù hợp để dẫn dắt đội.

Tuy nhiên, có vẻ như những diễn biến phức tạp trong phòng thay đồ đã làm thay đổi tình thế. Xabi Alonso chưa hoàn toàn thu phục được lòng quân để toàn đội nhìn về một hướng chung. Thậm chí, số lượng cầu thủ tỏ ra chán nản với chiến thuật của Xabi được cho là nhiều hơn so với nhóm ủng hộ.

Ngoài sự bất mãn lớn nhất từ Vinicius, Xabi được xác nhận còn xảy ra xung đột với cả Jude Bellingham và Valverde. Một số thành viên trong ban lãnh đạo Real Madrid bắt đầu cảm thấy họ đã sai lầm khi bổ nhiệm Xabi Alonso thay thế Ancelotti, và tin rằng đội bóng cần một thuyền trưởng mới tốt hơn nếu thành tích và nội bộ không sớm được cải thiện.

Trước áp lực bủa vây, Xabi Alonso đã kêu gọi các cầu thủ Real Madrid ‘trút giận’ lên Man City, nhằm lấy lại sức mạnh và giá trị xứng tầm tên tuổi của họ.

Thế nhưng, trận chiến sinh tử sắp tới lại đến vào thời điểm Real Madrid gặp vận đen về lực lượng khi hàng loạt cầu thủ chấn thương. Ngay cả Mbappe, dù chắc chắn thi đấu, cũng bị gãy ngón tay trong trận thua Celta Vigo vừa qua. 

PV (SHTT)