-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Thể thao
15/01/2025 06:33Báo Thái Lan: 'Chúng ta chưa hết đau lòng khi thua tuyển Việt Nam'
Chiều 14/1, hãng truyền thông Daily News của Thái Lan đăng bài bình luận có tiêu đề: “Từ tổn thương ở AFF Cup đến một năm có nhiều bước đi quan trọng của Voi chiến”. Trong phần mở đầu, Daily News cho rằng các cầu thủ và người hâm mộ ở Thái Lan chưa hết “đau lòng” sau khi ĐTQG để thua tuyển Việt Nam ở cả 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2024.
“Với việc chỉ giành Á quân tại AFF Cup, rõ ràng “Voi chiến” đã không hoàn thành mục tiêu. Việc để thua tuyển Việt Nam ở cả 2 lượt trận chung kết, đặc biệt là lượt về trên sân nhà, vẫn là nỗi đau với tuyển Thái Lan.
Hướng tới năm 2025, đây sẽ là một năm đáng chú ý trong việc cải tổ ĐTQG. Tuy nhiên, phong độ trên sân mới là quan trọng. Nếu bạn tiếp tục gây thất vọng, chiếc ghế của HLV Masatada Ishii chắn chắn sẽ lung lay.
Chúng ta chưa hết đau lòng khi thua tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, hãy lắng lại và nhìn vào bức tranh tổng thể. Phải thừa nhận rằng tuyển Việt Nam là đội săn lùng chức vô địch AFF Cup một cách nghiêm túc nhất. Họ đã nghỉ giải V.League trước một tháng để ĐTQG có thể tập huấn tại Hàn Quốc. Trong khi đó, tuyển Thái Lan chỉ có thể tập luyện trước giải 4-5 ngày.

Hơn nữa, Voi chiến còn có vấn đề ở điểm xuất phát. ĐTQG đã không thể giải quyết được những vấn đề khó khăn, trong đó có chấn thương của một số cầu thủ, như trường hợp Ben Davis bị đau. Trong khi đó, Supachok hay Ekanit cũng gặp vấn đề về mặt thể lực. Điều này khiến tuyển Thái Lan sa sút nghiêm trọng vào thời điểm cuối giải đấu.
Suphanat Mueanta bị sốt và phải tháo ống truyền dịch để đánh đầu mang tới chiến thắng trước Philippines ở bán kết. Chấn thương của Teerasak hay Akaraphong cũng mang tới hậu quả tiêu cực” – Daily News bình luận.

Trong phần tiếp theo, Daily News đề cập tới những thách thức cho HLV Ishii cùng các học trò trong năm 2025. Đây sẽ là một năm để “Voi chiến” thực hiện cải tổ, nâng cấp chất lượng của đội bóng. Tuy nhiên, nếu không cải thiện được thành tích, khả năng lớn nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ bị sa thải.
“Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu. Các trận chung kết AFF Cup được coi là những bài học cho tuyển Thái Lan. Năm nay, Voi chiến sẽ phải thay đổi, đầu tiên chính là vòng loại Asian Cup.
Trong tháng 3 tới, tuyển Thái Lan sẽ giao hữu với Afghanistan trước khi bước vào vòng loại Asian Cup. Đến tháng 6, toàn đội sẽ viếng thăm Turkmenistan và phải tìm 1 trận khởi động. Tháng 9, toàn đội sẽ bước vào King’s Cup. Sau đó, toàn đội sẽ tiếp tục đấu trường vòng loại Asian Cup vào tháng 10.
Trong năm 2025, tuyển Thái Lan bước sang một giai đoạn mới, đó là sự chuyển tiếp giữa các cựu binh như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Sarach Yooyen, Teerathorn Bunmathan... với các nhân tố trẻ hơn.
Năm 2025 sẽ là một năm mà HLV Ishii cần cố gắng và điều chỉnh toàn diện. Có thể sẽ có một số vết xước, và HLV người Nhật cần chuẩn bị trước tinh thần.
Để có thể hướng tới World Cup trong tương lai, tuyển Thái Lan sẽ phải mở đầu bằng cách thi đấu ấn tượng ở vòng loại Asian Cup. Tuy nhiên, trong trường hợp gây thất vọng, dự án phát triển bóng đá Thái Lan kéo dài 4 năm của HLV Ishii sẽ phải dang dở, và khả năng cao ông sẽ không thể tiếp tục dẫn dắt ĐTQG”.

Tại vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Thái Lan nằm ở bảng đấu vừa sức (bảng D) cùng Turkmenistan, Đài Bắc Trung Hoa và Sri Lanka. Đấu trường này sẽ kéo dài từ tháng 3/2025 đến tận tháng 3/2026. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đoạt vé dự VCK.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)








- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (22:31)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (55 phút trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (1 giờ trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (1 giờ trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (1 giờ trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (1 giờ trước)
- iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt (2 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi cho ba mẹ nghỉ làm phụ hồ, bán vé số" (2 giờ trước)




