-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
27/03/2019 13:10Báo Thái Lan: 'Thua 0-4 trước U23 Việt Nam là cơn ác mộng'
Thắng lợi 4-0 trước Thái Lan đã khiến đội tuyển U23 Việt Nam đòi lại ngôi đầu bảng K và giành tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2020.
Ở chiều ngược lại, dù có chiến thắng 4-0 trước Indonesia hay 8-0 vào lưới Brunei, đoàn quân của HLV Alexander Gama vẫn không thể một lần khoan thủng mành lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Thậm chí, U23 Thái Lan còn có tới 4 lần phải vào lưới nhặt bóng, trong khi ngôi sao trẻ Supachai Jaided nhận một tấm thẻ đỏ vì hành vi chơi xấu trên sân.

Tờ Siam Sport viết: "Ngày ác mộng! Không thể tin được U23 Thái Lan bị Việt Nam đánh bại với tỷ số đậm 0-4".
"Kể từ khi lớn lên, tôi chưa bao giờ thấy các cấp độ tuyển Thái Lan 'mất điểm' đến thế này. Đây là dàn cầu thủ tốt nhất trong lứa cầu thủ U23 Thái Lan, hầu hết đều có tên trong những đội bóng lớn ở nước nhà", phóng viên của Siam Sport than thở.
Theo phân tích của trang này, vấn đề của các cầu thủ U23 Thái Lan không phải nằm ở tốc độ hay hình thể, mà là thua thiệt về tinh thần và tư duy.
Siam Sport viết: "Các cầu thủ U23 Thái Lan hy vọng có thể làm những điều tốt nhất để được đánh giá cao. Thậm chí, nhiều người cho rằng đây sẽ là lúc để hạ gục các cầu thủ Việt Nam. Điều đó khiến cho 'Voi chiến' bước vào trận một cách căng thẳng".
"Suy nghĩ này không chuyên nghiệp chút nào. Khi không thể kiểm soát thế trận, các cầu thủ U23 Thái Lan cũng không làm chủ được cảm xúc của mình. Điển hình là Supachai Jaided đã có một cú đấm vào cầu thủ Việt Nam và phải lĩnh thẻ đỏ", tác giả viết.

Tuy nhiên, Siam Sport cũng động viên các cầu thủ trẻ sau trận thua: "Thua 0-4 hay 0-10, U23 Thái Lan vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Nếu các bạn cho rằng đây là một tai nạn trong bóng đá, hãy về nước và tập luyện nhiều hơn".
Trang Fox Sports Asia bình luận: "Đây thực sự là một trận đấu chất lượng cao giữa 2 tay súng lớn của bóng đá Đông Nam Á". Tờ báo này gọi trận thắng 4-0 là một "chiến thắng toàn diện" của U23 Việt Nam.
Tờ báo viết: "Ngay cả khi Supachai Jaided bị đuổi khỏi sân trong hiệp 2, điều đó cũng không làm mất đi sự thật rằng U23 Việt Nam đã có một màn trình diễn rất đáng khen ngợi và xứng đáng giành một vé tham dự vòng chung kết châu Á 2020".

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (7 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (11 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (15 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (31 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (31 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (36 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (40 phút trước)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (41 phút trước)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (44 phút trước)




