Hãng truyền thông Trung Quốc thất vọng và tiếc nuối trước “số phận hẩm hiu” của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Trang Sohu của Trung Quốc vừa đăng bài bình luận đầy bất ngờ về tiền đạo Nguyễn Công Phượng với tiêu đề: “Đối thủ của Wei Shihao đầy những vết sẹo, nỗ lực ra nước ngoài thất bại, tuổi tác gây tranh cãi và đội bóng của anh đã từ chối thăng hạng”.

Trong bài viết này, Sohu cho rằng việc CLB Bình Phước (đổi tên mới thành CLB Đồng Nai) từ chối thay Quang Nam lên chơi tại V.League, đã phủ bóng đen lên tương lai của Công Phượng. Trang báo Trung Quốc cũng tỏ vẻ tiếc nuối cho sự nghiệp của tiền đạo xứ Nghệ.

“CLB Đồng Nai (tên cũ là CLB Bình Phước) của Nguyễn Công Phượng – cầu thủ từng được ca ngợi là chân sút hàng đầu của tuyển Việt Nam, đã gây xôn xao với quyết định từ chối cơ hội thăng hạng lên V.League. Quyết định này càng phủ bóng đen lên tương lai của Nguyễn Công Phượng, khiến khả năng anh tiếp tục phải chơi ở giải hạng Nhất (thuộc hạng hai của bóng đá Việt Nam) là rất cao.

Nhìn lại sự nghiệp của Công Phượng, một thập kỷ trước, anh được ca ngợi là cầu thủ trẻ xuất sắc, được đánh giá cao hơn Wei Shihao, vậy mà giờ đây anh lại chật vật ngay cả ở giải hạng nhì Đông Nam Á, một kết quả thực sự đáng tiếc” – Sohu bình luận.

Souh tiếc cho sự nghiệp của Công Phượng.

Trang báo Trung Quốc tiếp tục nhắc lại một số câu chuyện về cựu chân sút của HAGL:

“Theo hồ sơ thì Công Phượng sinh năm 1995, tức là cùng tuổi với các cầu thủ Trung Quốc như Wei Shihao, Xu Xin và Gao Zhunyi.  Tại giải vô địch trẻ châu Á hơn một thập kỷ trước, Công Phượng từng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tuyển trẻ Việt Nam từng cầm hoà Hàn Quốc, đánh bại Nhật Bản. Sau đó, anh đã thể hiện xuất sắc tại giải U23 châu Á và ASIAD, giúp Việt Nam lần lượt vào chung kết và bán kết. Trong giai đoạn này, Công Phượng vẫn được ca ngợi là một ngôi sao tương lai đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, Công Phượng cũng từng bị soi mói về tuổi tác. Thậm chí có người còn cho rằng anh sinh vào thập niên 1980. Điều này thực sự khó tin.

Công Phượng cũng từng nỗ lực ra nước ngoài thi đấu, khoác áo nhiều CLB khác nhau ở nước ngoài, bao gồm Mito HollyHock (Nhật Bản), Sint-Truidense (Bỉ), Incheon United (Hàn Quốc), Yokohama (Nhật Bản) nhưng số lần ra sân của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Do phong độ kém cỏi, Yokohama FC thậm chí còn sắp xếp cho anh quay một quảng cáo dành riêng cho thị trường Việt Nam, quảng bá cho món cơm gà địa phương, một sản phẩm không có sẵn ở Nhật Bản. Điều này cho thấy tinh thế khó khăn mà Công Phượng phải đối mặt trong sự nghiệp”.

Sohu nhắc lại chuyện Công Phượng từng đi quảng cáo cơm gà ở Yokohama.

Trong phần tiếp theo, trang Sohu cho rằng Công Phượng sẽ rất khó để cạnh tranh suất thi đấu ở ĐTQG:

“Năm ngoái, Công Phượng bắt đầu tìm cơ hội trở lại thị trường trong nước. Đáng tiếc là hầu hết các đội bóng Việt Nam đều ưu tiên các tiền đạo ngoại binh. Hơn nữa, Công Phượng đã không thể đạt thoả thuận với một số đội bóng về lương, cuối cùng anh lại chọn CLB Đồng Nai. Tuy nhiên, vào cuối mùa vừa qua, CLB Đồng Nai không thể giành vé thăng hạng từ trận play-off, khi Công Phượng chính là người đá hỏng một quả phạt đền trong trận đấu.

Mới đây, CLB Đồng Nai còn từ chối cơ hội thăng hạng thay thế cho CLB Quảng Nam ở V.League. Điều này đồng nghĩa với việc Công Phượng tiếp tục phải vật lộn ở giải hạng dưới.

Thực tế, các giải bóng đá ở Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề, từ nợ lương, giải thể, thiếu kinh phí bảo trì sân bãi… Hơn nữa, thu nhập của các cầu thủ Việt Nam thấp hơn nhiều so với mặt bằng của các cầu thủ Trung Quốc.

Tương lai của Công Phượng càng trở nên mịt mùi khi một số đội bóng đã bắt đầu chiêu mộ số lượng lớn cầu thủ nhập tịch. Hiện tại, số lượng cầu thủ nhập tịch của Việt Nam có thể nói là ngang với Philippines và Thái Lan, chỉ đứng sau Indonesia. Sẽ không ngạc nhiên nếu đội tuyển Việt Nam có ít hơn năm cầu thủ nội địa trong các trận vòng loại World Cup sắp tới”.

Theo Sohu, việc CLB Đồng Nai từ chối thăng hạng, đã phủ bóng đen lên tương lai của Công Phượng.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)